Nghe thấy sự cảm thán trong tiếng lòng của Cố An An, Long An Đế lại không hề cảm thấy “bản thân” ở hướng phát triển kia làm sai điều gì.
Nếu không thể để lại thiên hạ này cho con mình, vậy ông sẽ hủy diệt tất cả.
Ông đã làm minh quân nhiều năm như vậy, vì bách tính vì quan lại mà làm bao nhiêu việc tốt, vậy mà trời cao vẫn không cho ông một đứa con!
Vậy tại sao ông còn phải làm hoàng đế tốt?
Ông sẽ làm bạo quân, đập nát cơ nghiệp nghìn năm của nước Tấn trong tay mình!
[Ngay sau khi nam chính trải qua muôn vàn gian nan, cuối cùng cũng ngồi vững trên ngôi hoàng đế nước Yến thì Long An Đế qua đời. Nam chính hoàn toàn không để ý rằng cha ruột mình là Yên Vương tiền nhiệm vẫn còn sống, mà trực tiếp hạ lệnh cho toàn bộ nước Yến để tang Long An Đế ba năm.]
[Thậm chí còn gọi Long An Đế là phụ hoàng, nói rằng Long An Đế từng hứa sau này sẽ nhận hắn làm nghĩa tử.]
?
Cả người Long An Đế cứng đờ.
Chẳng phải trước đó còn nói ông chưa từng đồng ý nhận tên con tin nước Yến kia làm nghĩa tử sao?
[Sau ba năm để tang, nam chính xuất binh đánh chiếm nước Tấn, đổi họ của mình thành Cố, trực tiếp tự nhận mình là hậu duệ của Long An Đế.]
[Sau khi thống nhất bốn nước, trở thành vị hoàng đế đầu tiên thống nhất đại lục trong mấy nghìn năm qua, hắn vẫn tiếp tục dùng quốc hiệu của triều Tấn, còn tôn Long An Đế làm vị quân chủ đầu tiên thống nhất bốn nước.]
[Dù việc nam chính cứ khăng khăng tự nhận làm con người ta thật sự không được tử tế cho lắm, nhưng phải nói rằng tấm lòng của nam chính dành cho Long An Đế là tuyệt đối chân thành.]
[Cho dù trong đó có tính toán quyền mưu, thì cũng vẫn có thật lòng.]
[Cả đời nam chính không gặp nữ chính bạch nguyệt quang nào cầu mà không được. Bạch nguyệt quang duy nhất mà hắn cầu mà không được chính là Long An Đế.]
[Cả đời nam chính đã viết hơn mười ngàn bài thơ tặng cho Long An Đế. Mỗi năm đến ngày giỗ của ông đều xây dựng rầm rộ, còn đích thân đi tế bái, vô số lần khóc ngất trước bài vị của Long An Đế.]
Nói tóm lại, Long An Đế chính là bạch nguyệt quang xa vời không thể chạm tới của nam chính.
Hơn nữa còn là loại bạch nguyệt quang đã chết.
Đặc biệt là khi Yên Vương tiền nhiệm vốn đã sắp chết, vậy mà sau khi đón nam chính về lại ngoan cường sống thêm hơn hai mươi năm.
Có cha ruột và “cha nuôi” để so sánh, sự tôn kính và tình cảm của nam chính dành cho Long An Đế lại càng khiến người ta chấn động.