Đến nội dung chính

Chương 4.1: Đi học

admin 559 Chữ Cài Đặt

Vừa mới ngồi xuống cô quan sát lớp học rồi nghĩ thầm: “Mình ít nhiều gì cũng 21 tuổi rồi, mà bây giờ xuyên vào thân xác của một đứa học sinh trung học còn đang đi học nữa chứ, chán quá đi à.”Cô chú ý góc lớp có một bạn nam đang ngồi nhìn ra cửa sổ, bạn ấy có mái tóc màu đen tuyền, đôi mắt đen ma mị có thể hút hồn người khác vào đáy mắt, mũi cao và đôi môi mỏng bạc tình, khuôn mặt góc cạnh khác biệt hoàn toàn với anh trai cô cái khí chất yêu mị, quyến rũ.

Khi cô chủ nhiệm bước vào lớp học thì bắt đầu điểm danh, khi đọc đến tên Hạ Vy thì có tiếng hô:

– Có

Cô giáo ngước nhìn xem là một cô bé rất xinh đẹp. Cô hỏi:

– Em là Hạ Vy sao.

Cô trả lời:

– Dạ.

Cô giáo cũng không nói gì thêm nữa mà tiếp tục điểm danh những bạn học khác.

Khi vừa nghe tên Hạ Vy chàng trai đó cũng ngoảnh mặt lại nhìn cô với vẻ mặt nghi ngờ, không xác định. Còn cô thì nhìn lại anh với ánh mắt xa lạ. Anh giật mình hôm nay cô ta thay đổi rồi hay sao mà không còn bám đuôi mình nữa vậy. Rồi gục xuống bàn ngủ tiếp. Còn cô thì nhàm chán nghe giảng. Tiếng trống tan học vang lên “Tùng tùng tùng”. Cuối cùng cũng ra về, cô chạy nhanh ra ngoài thì thấy anh trai đang tựa vào xe đợi cô.
Cô chạy đến bên anh và ôm anh hỏi:

– Anh trai tới đón em sao em rất là vui nha.

Anh đùa nói:

– Nếu vui thì phải thưởng cho anh gì đó đúng không.

Cô hỏi:

– Vậy anh muốn thưởng gì nào.

Anh trả lời:

– Em hôn anh một cái là được.

Cô liền hôn lên má anh một cái rõ to ( chụt ).

Đằng sau cây thông Nam Cung Diệp đứng đó thấy một màn như vậy không hiểu sao cảm thấy khó chị vô cùng.

Cô mở cửa ngồi lên xe rồi về biệt thự. Về tới cô lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Cô nghĩ ” Chắc mình phải đi xây dựng thế lực cho riêng mình, để khi nhà mình phá sản thì mình vẫn có tiền ăn và sống.

Cô bước xuống lầu hôm nay cô mặc một bộ váy công chúa màu đỏ, rồi ngồi xuống đối diện anh. Cô nói:

– Anh trai em muốn đi du học để sau này giúp anh quản lý công ty.

Anh buông đũa xuống và ngẩng mặt lên nhìn cô:
– Vy Vy em suy nghĩ kĩ rồi chứ.

Cô trả lời:

– Dạ

Anh nói:

– Vậy được anh sẽ chuẩn bị hộ chiếu và đặt vé cho em ngày mai là có thể đi.

Cô vui vẻ trả lời:

– Dạ em cảm ơn anh trai.

Rồi cô đứng dậy rồi chạy nhanh lên lầu.

Khi cô vừa lên, khuôn mặt của anh lập tức lạnh tanh lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý.

Bên kia trợ lý bắt máy:

-A lô, Tổng Giám đốc anh có gì dặn dò không ạ.

Anh nói:

– Cậu lập tức điều tra cho tôi hôm nay cô ấy từng tiếp xúc và nói chuyện với ai, càng chi tiết càng tốt.

Trợ lý trả lời:

– Vâng thưa Tổng Giám đốc Hạ.