Xách túi đồ, lần theo hướng chú La đã chỉ trước đó, cô nhanh chóng tìm thấy homestay đã đặt trước.
Đó là một căn nhà sàn ba tầng, vẻ ngoài vẫn giữ nguyên kết cấu bằng gỗ truyền thống, nhưng chiếc đèn lồng màu ấm cùng biển hiệu hiện đại treo trước cửa lại thể hiện điểm khác biệt của nó.
Chú La quả nhiên đã đợi sẵn ở cửa, đang dùng tiếng địa phương trò chuyện rôm rả với ông chủ homestay, vừa thấy Khương Thư tới liền đón chào ngay, ánh mắt lướt qua bộ trang phục Miêu trên người cô, tức thì ngoác miệng cười để lộ cả hàm răng: “Ái chà chà! Cô Khương! Bộ này mặc vào một cái là đỉnh chóp luôn! Còn xinh hơn cả mấy em gái trong bản bọn tôi nữa! Trang sức bạc này, hoa thêu này, tôn cô lên như tiên nữ bước ra từ trong tranh ấy!”
Lời khen ngợi của chú ấy vừa nhiệt tình vừa thẳng thắn, mang theo nét bộc trực đặc trưng của người vùng sơn cước.
Khương Thư được khen đến ngại ngùng, cười nói: “Chú La quá khen rồi, thủ tục nhận phòng đã làm xong hết chưa ạ?”
“Xong xuôi hết rồi! Thẻ phòng cô cầm lấy, ở tầng ba, phòng có tầm nhìn đẹp nhất đấy!” Chú La đưa thẻ phòng cho cô, lại giúp xách hành lý vào trong.
Vừa bước vào bên trong homestay, Khương Thư liền hiểu vì sao nơi này lại được đánh giá cao như vậy.
Sảnh lớn rộng rãi sáng sủa, sàn lát đá xanh, tường ốp màu gỗ tự nhiên, treo tranh vải sáp nhuộm và đồ thủ công mây tre đan, phong vị người Miêu đậm đà ùa tới.
Thế nhưng quay đầu lại là có thể thấy ngay bộ sô pha nỉ êm ái, đèn cây sáng sủa, cùng máy pha cà phê tự phục vụ ở góc phòng và tấm biển nhỏ tinh xảo ghi mật khẩu Wi-Fi, tiện nghi hiện đại có đủ cả, hòa quyện vô cùng khéo léo, không hề chướng mắt chút nào.
Cô cảm ơn chú La rồi tự xách hành lý lên tầng ba.
Cầu thang gỗ khi giẫm lên phát ra tiếng “cọt kẹt” nho nhỏ, nghe lại có một phong vị rất riêng.
Căn phòng ở tầng ba quả nhiên không làm cô thất vọng.
Đẩy cánh cửa gỗ ra, đập vào mắt trước tiên là một ô cửa kính sát đất cực lớn, bên ngoài không hề bị che chắn, đối diện thẳng với núi non xanh biếc trập trùng và những mái nhà sàn nhấp nhô san sát của bản làng.
Ánh nắng thỏa sức tràn vào, chiếu rọi căn phòng sáng sủa và ấm áp.
Bên trong phòng vẫn là sự kết hợp giữa phong cách Miêu và nét hiện đại, giường gỗ chạm hoa treo rèm sa trang nhã, chăn ga gối đệm là chất liệu cotton mềm mại thoải mái, nhà vệ sinh phân chia khu khô ướt riêng biệt, trang thiết bị mới tinh và sạch sẽ.