Đến nội dung chính

Chương 2

admin 561 Chữ Cài Đặt

Thế nhưng trước tiên nàng bị chính người trong hoàng tộc hãm hại đến mất trí nhớ, sau đó lại rơi vào tay một tên vô lại nơi thôn dã, phải chịu đủ mọi hành hạ. Những khổ nạn liên tiếp ấy khiến tính tình nàng ấy thay đổi hoàn toàn, trở nên tàn nhẫn và lạnh lùng.

Cuối cùng, nàng ấy giết huynh trưởng, giết cha, bước lên ngôi hoàng đế, đồng thời trả thù từng kẻ đã từng sỉ nhục và giày vò mình.

Cốt truyện hấp dẫn, đấu trí cung đình chặt chẽ, nhân vật thông minh, phần bình luận cũng ngập tràn lời khen, thậm chí còn được chuyển thể thành trò chơi.

Quý Bình An vốn rất thích thể loại tiểu thuyết này.

Thế nhưng cuốn sách này lại khiến nàng vô cùng khó chịu khi đọc.

Bởi lẽ tên của tên cặn bã xuất hiện ở giai đoạn đầu truyện… lại trùng khớp với tên nàng.
Chẳng trách người bạn còn đặc biệt dặn nàngphải đọc kỹ đến mức thuộc lòng từng chữ.

Thế giới trong truyện ngoài nam và nữ còn có giới tính thứ hai. Trước khi trưởng thành, mỗi người sẽ phân hóa thành một trong ba loại: Càn Nguyên (Alpha), Trung Dung (Beta) hoặc Khôn Trạch (Omega).

Trung Dung gần như không khác gì người bình thường. Còn Càn Nguyên và Khôn Trạch đều mang theo mùi hương tin tức tố đặc trưng. Thông thường, xã hội cũng xem Alpha và Omega là hai giới tính kết hợp với nhau.

Nguyên nhân là vì Alpha sẽ có kỳ Cam Lâm, còn Omega sẽ có kỳ Vũ Lộ. Nếu không được đánh dấu, họ chỉ còn cách đến hiệu thuốc mua thuốc ức chế để vượt qua.

Nhưng với những gia đình nghèo ở thôn quê, sau khi nộp thuế vụ mùa, lương thực chỉ vừa đủ nuôi cả nhà qua ngày, lấy đâu ra tiền mua thuốc ức chế đắt đỏ.
Đêm đó, tên vô lại uống rượu say rồi trở về.

Nàng ta bị một người đang hôn mê bên vệ đường làm vấp ngã.

Sau khi tức giận đá mấy cái để trút bực, hắn phát hiện đối phương là một Khôn Trạch, lập tức nổi lòng tham, lập tức mang người về nhà định cưỡng ép đánh dấu.

Không ngờ đến thời khắc cuối cùng, Thẩm Chi Ngu lại tự hủy tuyến thể của mình, từ đó nàng ấy vĩnh viễn không bị ai đánh dấu.

Âm mưu thất bại, tên vô lại trút toàn bộ cơn giận lên người nàng ấy.

Nàng ta đánh đập, chửi bới nàng ấy như cơm bữa.

Một chân nàng ấy bị đánh thành tàn phế, khuôn mặt để lại vết sẹo, cả người đầy thương tích và bệnh tật.

Đúng là một kẻ ác không hơn không kém.

May mà đất diễn của hắn không nhiều, cuối cùng cũng phải nhận cái kết khiến người ta hả hê.
Nhưng vì trùng tên với mình, Quý Bình An thật sự không thể chịu nổi những chương đầu khi tên vô lại hành hạ nữ chính.

Thế nên nàng bỏ ngoài tai lời dặn của bạn, chỉ lướt qua vài đoạn rồi nhảy thẳng đến phần sau của câu chuyện.

Điều khiến nàng nhớ rõ nhất chỉ có đoạn kết của tên vô lại.

[Thanh thiết côn lạnh lẽo nện mạnh xuống đầu gối, tiếng xương vỡ vụn từng chút một vang lên rợn người.]