Đến nội dung chính

Chương 9

admin 663 Chữ Cài Đặt

Cô đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt bằng nước lạnh, lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy chính mình trong gương, Khương Tuế không khỏi sửng sốt, dung mạo của nguyên chủ và khuôn mặt ban đầu của chính cô gần như giống nhau như đúc.

Khuôn mặt trái xoan trắng trẻo nhỏ nhắn, đôi mắt hạnh tròn trịa đầy đặn, lông mi thon dài, đôi mắt nhìn vào lấp lánh giống như con nai nhỏ, dưới chiếc mũi cao vút là đôi môi hơi hồng.

Chỉ là kiểu tóc khác nhau, Khương Tuệ làm một kiểu tóc mái uốn xoăn khá tinh tế, mái tóc vừa qua vai được uốn xoăn, búi thành củ tỏi, còn nhuộm thành màu hạt dẻ xinh đẹp, thoạt nhìn tràn đầy sức sống lại đáng yêu.

Khương Tuế nhìn trái nhìn phải, khoan hãy nói, còn khá hợp.

Ra khỏi phòng vệ sinh, Khương Tuế bắt đầu thu dọn hành lý, cô lục tung tủ đồ, tìm ra tất cả túi xách và vali. Ở mạt thế, vali không tiện lợi bằng ba lô, nhưng vì đã chuẩn bị trước, cứ nhét đầy vali cũng được, đến lúc đó mang đi được thì mang, không mang đi được cũng chẳng thiệt thòi gì.
Chỉ là ba lô của nguyên chủ đều rất nhỏ nhắn, phải mua một chiếc ba lô leo núi.

Khương Tuế chuẩn bị một chiếc túi nhỏ khẩn cấp trước, bỏ vào đó thức ăn chứa lượng calo cao, nước đóng chai, thuốc men, sạc dự phòng và dao gọt hoa quả. Tiếp đó cô bắt đầu thu thập những thứ có giá trị.

Nguyên chủ dù sao cũng là con gái ngoài giá thú của gia đình giàu có, quần áo đồ dùng đều là hàng hiệu, còn có không ít túi xách và giày dép đắt tiền, Khương Tuế gom đầy một vali, kéo đi rồi ra khỏi cửa.

Thế giới này cũng đại đồng tiểu dị với thế giới Khương Tuế từng sống trước đây, ngay cả các ứng dụng mạng xã hội cũng na ná nhau. Khương Tuế gọi xe, đi đến cửa hàng thu mua đồ xa xỉ cũ gần nhất, trên đường đi bắt đầu mày mò vay tiền trên mạng.

Kết quả vừa nhìn, quả thực hai mắt tối sầm, nguyên chủ vậy mà đã vay tiền rồi!
Còn có mấy khoản bị quá hạn!

Khương Tuế tức đến mức muốn tự bấm nhân trung, cô nhắm mắt lại, hít sâu, tự nhủ với bản thân phải bình tĩnh, ứng dụng vay tiền nhiều như vậy, kiểu gì cũng có cá lọt lưới.

Loay hoay một hồi, kết quả một xu cũng không vay được, nguyên chủ từ lâu đã hoàn toàn biến thành người nợ xấu.

Khương Tuế tức đến mức trước mắt tối sầm, trong cơn choáng váng, cô chợt nhớ ra.

Nguyên chủ cả ngày bắt nạt Tạ Nghiên Hàn, không phải chưa từng bị trả thù. Tạ Nghiên Hàn là người vô cùng thù dai, sau khi có được sức mạnh, anh lôi tất cả những kẻ từng ức hiếp mình ra lột da rút gân.

Còn với Khương Tuệ, Tạ Nghiên Hàn từng giăng một cái bẫy mua cổ phiếu.

Bản thân Tạ Nghiên Hàn vô cùng thông minh, chỉ số IQ cực cao, anh rất biết xem cổ phiếu, chỉ cần hơi chỉ điểm một chút, Khương Tuệ đã có thể kiếm được số tiền gấp đôi trên thị trường chứng khoán, thế là đợi đến khi thời cơ chín muồi, Tạ Nghiên Hàn liền chỉ cho Khương Tuệ một mã cổ phiếu tương lai sẽ khiến cô ta lỗ đến mức khuynh gia bại sản.
Đây cũng là lý do Khương Tuệ vay tiền thành nợ xấu, trên người chỉ còn có vài ngàn tệ.

Đương nhiên, sau khi bị lừa, Khương Tuệ liền đi mách lẻo, từ đó dẫn đến việc Tạ Nghiên Hàn hôm nay bị đánh.