Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 88: Đại gia, ta chỉ là tiểu nhị

admin 493 Chữ Cài Đặt

Tiền Thiển ngoan ngoãn nhận tiền trong tay hắn rồi quay người xuống lầu.

Không ai phát hiện, trong lòng bàn tay cô ngoại trừ số tiền kia còn có thêm hai viên ngân châu nhỏ xíu.

Qua mấy ngày nay, Tiền Thiển đã lặng lẽ tích cóp được mười viên ngân châu kiểu này.

Quả nhiên nam chính là người hào phóng!

Tiền Thiển vừa nắm tiền vừa nắm ngân châu trong tay, cười tít mắt như con chuột nhỏ vừa trộm được hũ dầu.

Yến Hành thấy vẻ mặt kia liền bật cười: “Đúng là chút tiền nhỏ đã khiến ngươi vui tới mức đó.”

Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng thật ra hắn rất hài lòng với phản ứng của Tiền Thiển. Không uổng công hắn cố ý cho người chế riêng loại ngân châu nhỏ tới mức khó nhận ra này, chỉ để tiện dùng làm “tiền thưởng”.

Tiền Thiển chạy đi mua mứt quả về, đương nhiên Yến Hành vẫn như thường lệ không hài lòng. Không chê màu sắc xấu thì lại chê quả Mận Bắc méo mó không đẹp.
Tiền Thiển cũng mặc kệ hắn lải nhải, vẫn cười tủm tỉm đứng bên cạnh thêm trà cho Yến Hành và Trần Tĩnh Hòa.

Trần Tĩnh Hòa ngồi đối diện bày ra vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

Kể từ ngày phát hiện ra màn kịch này, hắn luôn cảm thấy vị biểu đệ hoàng tử nhà mình nhất định đã bị yêu quái nhập thân.

Sống hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dạng trẻ con thích kiếm chuyện như vậy của Yến Hành.

Nhưng nhìn nhiều rồi, hắn dần dần cũng bình tĩnh lại, chỉ cảm thấy quả nhiên biểu đệ nhà mình không giống người thường, ngay cả cách mua vui cũng đặc biệt kỳ quái.

Đương nhiên, đối với Tiền Thiển, Trần Tĩnh Hòa cũng từng âm thầm điều tra kỹ càng để tránh rắc rối không cần thiết. Dù sao một người có thể tiếp cận Yến Hành thường xuyên như vậy, hắn không thể không để ý. Thân phận của Yến Hành quá mức đặc thù.
Sau khi xác nhận thân phận của Tiền Thiển hoàn toàn trong sạch, hơn nữa tiểu nha đầu này cũng rất biết điều, không hề có ý định mượn cơ hội leo cao, Trần Tĩnh Hòa mới dần yên tâm với cô, cũng không còn để ý tới sở thích quái lạ của Yến Hành nữa.

Trong mắt Trần Tĩnh Hòa, hành động hiện tại của Yến Hành chẳng khác gì một đứa thằng nhóc thích bắt nạt bạn nhỏ.

Nhưng hắn cũng hiểu rõ cô mẫu Quý phi của mình quản giáo Yến Hành nghiêm khắc đến mức nào.

Cho nên hắn nghĩ, có lẽ Yến Hành thật sự cần bù đắp tuổi thơ. Chẳng hạn như… tùy hứng bắt nạt tiểu bằng hữu giống một đứa trẻ bình thường.

Mà học đồ tiểu nhị ở Trạng Nguyên Lâu này chính là “tiểu bằng hữu” kia.