Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 73: Đại gia, ta chỉ là tiểu nhị

admin 488 Chữ Cài Đặt

Vì vậy vừa rời khỏi Trạng Nguyên Lâu, hắn liền triệu Ám Nhất đến, phân phó đi tra rõ gốc gác của Tiền Thiển. Ám Nhất tuy cảm thấy chủ tử hơi quá cẩn thận, nhưng vẫn nghiêm túc điều tra mẹ con Trương thị.

Với tư liệu ít ỏi của Trương Ngũ Nương, ám vệ tin tức mạng tra ra quả thật không tốn bao nhiêu công sức. Không đầy một canh giờ, toàn bộ lai lịch từ khi sinh ra đến nay đã rõ ràng rành rành.

Ám Nhất xem xong, cũng hiểu trong lòng: một đôi mẹ con thôn quê đơn giản như vậy, tuyệt đối không có khả năng mang theo mục đích gì khó lường. Việc Tiền Thiển xuất hiện ở Trạng Nguyên Lâu, hơn nửa thật chỉ là trùng hợp.

Nhưng hắn lại hơi trầm ngâm. Dù vậy vẫn không giải thích được vì sao Trương Ngũ Nương phải nữ giả nam trang sinh hoạt, thậm chí còn gan lớn đến mức trà trộn vào Trạng Nguyên Lâu làm tiểu nhị.
Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ nên trực tiếp đến hỏi một lần.

Lúc này Trương thị vừa từ nhà Lý đại nương trở về, trong tay còn ôm việc vừa nhận.

Vừa tới cửa đã thấy có người đứng đó. Nhìn kỹ lại, bà lập tức nhận ra, chính là vị đại gia từng giúp đỡ mẹ con bà trên đường vào kinh.

Trương thị vội vàng tiến lên hành lễ: “Vị đại gia này, ngài còn nhớ ta không? Trên đường vào kinh mẹ con ta từng được ngài giúp đỡ, vẫn chưa kịp cảm tạ ngài.”

Ám Nhất vừa thấy Trương thị hành lễ với mình, lập tức bày ra dáng vẻ như vô tình gặp lại, cười nói:

“Thì ra là Trương đại tẩu.”

“Từ lúc chia tay ở cửa thành đến nay, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Xem ra đại tẩu đã thu xếp ổn thỏa rồi.”

“Đại tẩu không cần khách khí như vậy, vốn chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi, sao nhận nổi đại lễ này.”
Trương thị nghe vậy liền gật đầu đáp:

“Đúng là trùng hợp thật. Đại gia lại đứng ngay trước cửa nhà ta.”

“Sau khi vào kinh, mẹ con ta và Tiểu Ngũ Tử vẫn luôn thuê căn nhà này để ở.”

“Ồ?”

Lão hồ ly Ám Nhất lập tức giả vờ kinh ngạc, cười nói:

“Hôm nay ta tới đây tìm bằng hữu, ai ngờ lại hụt mất.”

“Đang định thất vọng quay về thì lại tình cờ gặp được đại tẩu.”

“Xem ra chuyến này cũng không tính là uổng công.”

Trương thị nghe vậy liền có chút khó xử.

Bà muốn mời hắn vào nhà, nhưng lại cảm thấy mình là một quả phụ, chủ động mời nam nhân vào cửa thật sự không hợp lễ nghĩa.

Nhưng Ám Nhất từng giúp đỡ mẹ con bà, nếu ngay cả cửa cũng không cho người ta bước vào thì cũng quá bạc tình.