Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 69: Đại gia, ta chỉ là tiểu nhị

admin 501 Chữ Cài Đặt

Nghĩ vậy, Tiền Thiển lập tức nở nụ cười chân chó với Bạch Lưu Sương, cúi đầu khom lưng nói:

“Bạch tiểu thư, tiểu nhân chỉ là kẻ dưới mái hiên. Bạch tiểu thư là khuê nữ nhà quyền quý, hạ mình thương lượng với tiểu nhân như vậy, tiểu nhân thật sự không dám làm trái ý ngài…”

Bạch Lưu Sương nghe vậy, trên mặt lập tức lộ vẻ hài lòng.

Nàng ta vừa định mở miệng bảo chưởng quầy gói điểm tâm, thì Tiền Thiển lại tiếp lời: “Nhưng chuyện hôm nay… tiểu nhân thật sự cũng rất khó xử.”

“Không dám giấu tiểu thư, bánh nhân củ mài này là Trần tiểu Tướng quân sai tiểu nhân tới mua. Hiện giờ ngài ấy vẫn đang chờ ở Trạng Nguyên Lâu.”

Tiền Thiển dừng một chút rồi tiếp tục: “Nhưng nếu Bạch tiểu thư đã lên tiếng, tiểu nhân đương nhiên phải nghĩ cách giúp ngài. Hay là thế này, tiểu nhân mang điểm tâm về báo lại trước, Trần Tiểu tướng quân chắc cũng không muốn tranh chấp với tiểu thư, nói không chừng sẽ để tiểu nhân mang về đưa lại cho Bạch tiểu thư.”
Bạch Lưu Sương nghe vậy, trên mặt thoáng hiện vẻ khó xử, ôn nhu nói:

“Nếu đã phiền phức như vậy… thôi, ngươi cứ mang về đi, ta chờ thêm một chút cũng không sao.”

Tiền Thiển thầm nghĩ: Giờ lại muốn chờ à? Chờ thì ta cho ngươi chờ chắc?

Vậy nên cô lại cười tủm tỉm tiếp lời:

“Không phiền không phiền, Bạch tiểu thư, chân tiểu nhân nhanh lắm, chạy một chuyến là xong ngay. Tiểu thư cứ yên tâm chờ. À đúng rồi, xin hỏi Bạch đại nhân gia có bốn vị tiểu thư, không biết tiểu thư là vị nào, để lát nữa Trần Tiểu tướng quân còn tiện hỏi lại, tiểu nhân cũng dễ đáp lời.”

Nghe đến đây, sắc mặt Bạch Lưu Sương càng thêm khó xử. Trong lòng nàng ta không khỏi có chút hối hận vì đã tùy tiện chặn đường.

Nàng ta vốn chỉ không muốn chờ lâu, nghĩ một tiểu nhị thì dễ xử lý, ai ngờ lại liên quan tới Trần Tĩnh Hòa, mà tiểu nhị này còn một bộ nhiệt tình quá mức, cứ đòi chạy đi bẩm báo, khiến nàng tiến thoái lưỡng nan.
Nàng ta không muốn mạo hiểm. Dù chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu để lại ấn tượng không tốt trước “vị hôn phu lý tưởng bậc nhất kinh thành” là Trần Tĩnh Hòa thì không đáng.

Trong mắt Bạch Lưu Sương, Trần Tĩnh Hòa chính là hình mẫu nam chính hoàn mỹ. Mà nàng ta, với thân phận người xuyên qua, đương nhiên phải là nữ chính xứng đôi với hắn. Một người ưu tú như vậy mà vẫn độc thân, tất nhiên là vì… nàng ta còn chưa xuất hiện.

Nghĩ vậy, nàng ta càng thêm bực bội với tiểu nhị trước mặt. Sắc mặt trầm xuống, xoay người đi ra ngoài.