Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 61: Đại gia, ta chỉ là tiểu nhị

admin 477 Chữ Cài Đặt

“Còn đặc biệt dẫn theo biểu đệ ta nữa.”

“Thì ra là biểu thiếu gia!” Phùng chưởng quỹ lập tức khom người chào Yến Hành: “Thất kính, thất kính.”

Yến Hành chỉ nhàn nhạt gật đầu.

“Được rồi, đừng khách sáo nữa.” Trần Tĩnh Hòa biết Yến Hành sẽ không thích mấy lời xã giao này nên chủ động tiếp lời: “Biểu đệ ta mới vào kinh, hôm nay ngươi phải chiêu đãi cho tốt, đừng để ta mất mặt đó.”

“Đó là chuyện đương nhiên.” Đại chưởng quỹ cùng Tiền chưởng quỹ lại cúi người hành lễ: “Hôm nay nhất định sẽ khiến hai vị hài lòng.”

Nói xong, hai người lập tức thức thời lui xuống, không dám quấy rầy nữa.

Tiền Thiển thấy những người xung quanh đã tản đi, vội vàng mang trà tới cho sư phụ mình.

Hỉ Tử lập tức nhận lấy ấm trà, chuẩn bị rót trà cho Yến Hành và Trần Tĩnh Hòa.
Đúng lúc này, Yến Hành quay đầu, tay cầm quạt, nhàn nhạt mở miệng:

“Ngươi, tới rót trà.”

Một câu nói này khiến tất cả mọi người đều sửng sốt.

Trần Tĩnh Hòa nhìn biểu hiện khác thường của biểu đệ nhà mình, trong lòng không khỏi âm thầm nghi hoặc.

Hỉ Tử thì đánh giá Tiền Thiển từ trên xuống dưới, nghĩ mãi không hiểu tiểu tử này rốt cuộc có điểm nào lọt vào mắt quý nhân.

Còn Tiền Thiển, cô hoàn toàn không hiểu tại sao nam chính lại chỉ đích danh mình đi rót trà.

Không phải cô chỉ là học đồ tiểu nhị thôi sao?

Hôm nay nữ chính cũng không có mặt.

Nam chính lại đang đi cùng biểu ca, rõ ràng có người trả tiền rồi, vậy nên cô thật sự không hiểu vì sao bản thân lại đột nhiên bị đẩy ra trước thời hạn như vậy.

Nhưng người ở dưới mái hiên, không cúi đầu cũng không được.
Thấy Tiền Thiển còn đứng ngây ra, Hỉ Tử lập tức đi tới đập lên gáy cô một cái, thấp giọng mắng:

“Đứng ngốc ra đó làm gì? Quý nhân bảo ngươi rót trà, còn không mau qua đi!”

Thấy Tiền Thiển bị đánh, ánh mắt Yến Hành lập tức lạnh xuống.

Hàn quang trong mắt hắn quét về phía Hỉ Tử, lạnh đến mức khiến người ta rét run.

Rõ ràng đây là tiểu nha đầu đầu tiên hắn từng cho ăn. Muốn đánh cũng phải là hắn đánh. Một tên tiểu nhị nho nhỏ mà cũng dám động thủ? Nha đầu xấu này đúng là chẳng có tiền đồ chút nào!

Nghĩ đến đây, tâm tình Yến Hằng càng thêm buồn bực, ánh mắt lại chuyển về phía Tiền Thiển.

Ánh mắt hắn nhìn về phía Tiền Thiển cũng vô thức mang thêm vài phần hung dữ. Tiền Thiển ôm gáy xoa xoa, chậm chạp nhận lấy ấm trà.

Trong lòng cô thầm nghĩ:

Quả nhiên hôm nay nam chính phát bệnh rồi.