Đến nội dung chính

Chương Thế giới 3 – Chương 22: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện

admin 714 Chữ Cài Đặt

Sao giờ lại thành mất trí nhớ được?!

Rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu?

Tiền Thiển không dám nghe tiếp nữa, lập tức quay đầu chạy thẳng về phòng.

Nếu thật sự kiểm tra thức hải, kiểu gì cũng phát hiện ra điều bất thường của kẻ đoạt xá.

Dù sao hiện giờ Tiêu Đồng Phong đã bị người khác chiếm thân xác.

Mà cô lại chính là người đưa vị “sư thúc tổ” ấy về tông môn.

Lỡ bị liên lụy thì biết làm sao!

Bây giờ việc quan trọng nhất chính là kéo Lục Phù Diêu chạy trước đã.

Theo kịch bản, tên ngựa giống kia còn lâu mới rời khỏi bản đồ hiện tại. Khoảng thời gian này đủ để cô và mỹ nhân Phù Diêu thong dong chuồn mất.

[7788, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Sao nam chính lại mất trí nhớ thế?] Tiền Thiển vừa chạy vừa hỏi.

7788 lúc này đang trốn đi đánh cờ với Chủ hệ thống, nghe vậy lập tức ngẩn người.
[Hả? Cô nói cái gì? Nam chính mất trí nhớ á?]

[Đúng rồi đó! Trong kịch bản rõ ràng nói sau khi dung hợp ký ức của Tiêu Đồng Phong thì mọi thứ bình thường mà. Bây giờ lại mất trí nhớ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Có liên quan tới tôi không?] Giọng Tiền Thiển thoáng có chút lo lắng.

[Tôi kiểm tra rồi, nhiệm vụ của chúng ta đã hiển thị hoàn thành. Sau đó cô cũng không tiếp xúc thêm với nam chính nữa, nên chắc không phải vấn đề bên mình.] 7788 suy nghĩ một lúc rồi nói: [Nhưng vì an toàn thì tốt nhất vẫn nên tránh xa.]

Tiền Thiển lập tức đồng ý.

Đúng vậy!

Chạy trước vẫn hơn!

[Được! Tôi về gọi Lục Phù Diêu đi ngay.] Tiền Thiển lập tức tăng tốc.

[Hả?] 7788 sửng sốt.

[Cô ấy còn chưa đi à? Theo kịch bản thì giờ phải về tông môn từ lâu rồi chứ.] Nó càng nghĩ càng thấy không ổn.
[Trong lúc tôi đi đánh cờ với Chủ hệ thống, cô lại làm cái gì rồi hả?! Sao Lục Phù Diêu vẫn còn ở đây?]

[Ơ kìa, cậu gấp cái gì.] Tiền Thiển chẳng hề thấy có vấn đề gì: [Cô ấy đâu phải nam chính. Lục Phù Diêu là người rất tốt, còn tận tình dạy tôi tu luyện nữa. Tôi rất thích cô ấy. Tôi định sẽ luôn đi theo cô ấy cho đến lúc cô ấy lấy chồng. Chẳng phải cậu bảo tôi tranh thủ học thêm kỹ năng sao? Tôi đang nhờ cô ấy dạy đây này.]

7788 nghe xong, ngẫm lại thấy cũng có lý: [Nghe vậy thì cũng không tệ. Cô lời lớn rồi đấy. Người ta là nữ chính mang đại khí vận cơ mà. Vậy cô bái sư chưa?]

[Chưa.] Tiền Thiển lắc đầu: [Cô ấy bảo tôi lập một lời thề gì đó.]

[Hả?!] 7788 lập tức nổi điên: [Cô vừa nói cái gì cơ?! Lập lời thề?! Tiền Xuyến Tử! Cô đúng là tự tìm đường chết mà! Ngoan ngoãn bái sư không được hay sao?!]
Tiền Thiển bị nó làm cho ngơ ngác: [Có nghiêm trọng đến vậy không? Không thể lập à?]

[Trời đất quỷ thần ơi! Đó là lạc ấn thần hồn đấy!] 7788 sắp tức đến bốc khói: [Không có việc gì tự nhiên đi lập lời thề thần hồn làm gì! Lần này hay rồi! Nếu tu vi của Lục Phù Diêu cao thêm chút nữa, cho dù cô đổi bao nhiêu thế giới người ta cũng lần ra được cô!]

[Cái gì cơ?] Tiền Thiển trợn mắt.

[Lại còn hỏi!] 7788 tức đến muốn đập đầu: [Nữ với nữ các cô lập lời thề kiểu gì vậy? Bộ định đính hôn hay kết đạo lữ chắc?]

[Hả? Sao lại liên quan đến đính hôn?] Tiền Thiển càng nghe càng mơ hồ.

[Đồ ngốc!] 7788 nổi trận lôi đình: [Tôi đã bảo cô phải đọc sách nhiều hơn rồi mà! Không đọc thì cũng phải hỏi tôi chứ! Ở thế giới này, ngôn thệ là loại lời thề nặng nhất! Ngay cả đạo lữ song tu hay đính hôn cũng ít ai lập lời thề thần hồn! Một khi lập rồi thì không thể tùy tiện hủy bỏ! Cả đời đều bị buộc chung một chỗ, cô hiểu chưa hả?!]