Đến nội dung chính

Chương Thế giới 3 – Chương 12: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện

admin 707 Chữ Cài Đặt

Tiền Thiển lặng lẽ gật đầu, mở bình đan dược, lấy một viên đút vào miệng Lục Phù Diêu.

Sau khi nuốt đan dược, sắc mặt Lục Phù Diêu dường như dễ nhìn hơn đôi chút. Nàng nhìn Tiền Thiển rồi hỏi: “Ngươi muốn thứ gì? Ta sẽ không để ngươi giúp không công.”

Nghe đến đây, Tiền Thiển lập tức vui hẳn lên.

Đúng là đang buồn ngủ lại có người đưa gối!

Thứ cô thiếu nhất bây giờ chính là tài liệu học tập. Có tài liệu rồi mới có thể ngày ngày chăm chỉ tiến bộ. Đáng tiếc điểm cống hiến tông môn của cô quá ít, muốn đổi thứ gì cũng không đủ.

“Ngài có ngọc giản về phù lục không? Hoặc trận pháp cũng được.” Tiền Thiển lập tức đáp: “Không cần loại cao cấp đâu, ngọc giản nhập môn bán ngoài thị trường cũng được. Ta muốn học một chút nhưng điểm cống hiến không đủ để đổi.”
Nói tới đây, cô nghiêng đầu suy nghĩ rồi bổ sung thêm:

“Hoặc công pháp kiếm tu cũng được. Chỉ cần tốt hơn bộ công pháp miễn phí mà tông môn phát là được rồi.”

“Chỉ có vậy?” Lục Phù Diêu hơi bất ngờ.

Những thứ Tiền Thiển đòi hỏi đều là đồ rất phổ thông. Công pháp cấp thấp hay ngọc giản nhập môn, chỉ cần bỏ ra chút linh thạch là mua được.

Tiền Thiển gật đầu.

“Chỉ cần những thứ đó thôi. Điểm cống hiến của ta không đủ đổi, còn công pháp thì mua không nổi.”

“Được.” Lục Phù Diêu đồng ý rất dứt khoát, sau đó nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa.

Tiền Thiển cũng không quấy rầy nàng.

Đã giao dịch xong xuôi thì việc của Lục Phù Diêu, cô nhất định sẽ giúp đến cùng.

Cô cầm mấy lá Ẩn Thân Phù dán lên người Lục Phù Diêu, sau đó tiếp tục điều khiển linh thuyền hướng về phía tông môn.
Càng tới gần rìa ngoài của Đạm Vân Sơn, người qua lại càng nhiều hơn. Không lâu sau, Tiền Thiển nhìn thấy một nam tu mặc phục sức đệ tử nội môn đang dẫn theo một nhóm tu sĩ cấp thấp ngự kiếm quay về tông môn, trông chẳng khác nào vịt mẹ dẫn theo cả đàn vịt con.

Tiền Thiển bay phía sau quan sát một lúc, cảm thấy người dẫn đầu khá giống Chương Hàm Ly, tam đệ tử của chưởng môn.

Sở dĩ cô có ấn tượng với hắn là vì trong kịch bản, hắn cũng là một pháo hôi khá có tiếng.

Theo thiết lập, Chương Hàm Ly chính là đệ tử có thiên phú tốt nhất dưới trướng chưởng môn. Thượng phẩm Băng Linh Căn, tư chất hoàn toàn đủ sức cạnh tranh với nam chính.

Bốn mươi ba tuổi đã Trúc Cơ, chỉ chậm hơn Tiêu Đồng Phong sáu năm. Hiện giờ đã đạt tới Trúc Cơ tầng bảy, tốc độ tu luyện cực kỳ đáng nể.
Xuất thân từ đại gia tộc, dung mạo tuấn tú, lại còn có một vị hôn thê xinh đẹp môn đăng hộ đối.

Nhìn kiểu gì cũng là thiên chi kiêu tử chính hiệu.

Đáng tiếc, Chương Hàm Ly lại quá xui xẻo.

Một người thành thật chỉ biết vùi đầu tu luyện như hắn lại đụng phải tên ngựa giống xuyên không kia. Bàn tay vàng không lớn bằng đối phương, cuối cùng chỉ có thể nhận số phận làm đồng tử đưa bảo vật.

Gia bảo bị cướp.

Vị hôn thê xinh đẹp cũng bị cướp.

Dĩ nhiên, so với những người khác thì hắn vẫn còn khá hơn đôi chút.

Tiêu Đồng Phong trên đường trưởng thành đã gặp phải bảy tám vị “đồng tử đưa bảo vật kiêm giao luôn vợ” như thế.

Mà Chương Hàm Ly chính là người duy nhất còn giữ được mạng sống.

Tuy nhiên…

Đối với tu sĩ mà nói, bị phế linh căn và chết thật ra cũng chẳng khác nhau là mấy.

Tiền Thiển quyết định tìm Chương Hàm Ly hỗ trợ. Dù thế nào đi nữa, trước khi bị đoạt xá, Tiêu Đồng Phong vẫn chưa từng kết oán với vị kẻ thù tương lai này. Dựa vào tình nghĩa đồng môn, cô tin rằng với tính cách của Chương Hàm Ly, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.