Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 126: Đại gia, ta chỉ là tiểu nhị

admin 557 Chữ Cài Đặt

Đến năm hai mươi lăm tuổi, hắn bị Tĩnh Quý phi ép cưới một nữ tử thế gia.

Hai người tình cảm lạnh nhạt, tương kính như băng cả đời, ngay cả con cái cũng không có.

Sau khi phe cánh Tứ hoàng tử bị diệt sạch, Ám Nhất mang Trương thị rời khỏi Kinh Thành. Hai người cả đời không sinh thêm con, luôn nhớ thương Trương Ngũ Nương, cuối cùng cùng nhau sống đến già rồi mất.

Tiền Thiển nhìn diễn biến sau nhiệm vụ mà mặt đờ đẫn.

Sao nhìn ai cũng thảm hết vậy?

Chẳng lẽ thật sự do cô hố người?

Không!

Cô tuyệt đối không thừa nhận!

Nhất định là trùng hợp!

Hoặc là do du khách gây ra!

Chắc chắn là vậy!

Nhưng dù ngoài miệng không chịu nhận trách nhiệm, trong lòng Tiền Thiển vẫn thấy rất khó chịu.

Dường như một câu chuyện vốn nên tốt đẹp đã bị cô làm cho rối tung lên hết.
Những người đó đều là tồn tại chân thật.

Nghĩ tới đây, trong lòng Tiền Thiển không khỏi sinh ra vài phần áy náy.

Cô âm thầm quyết định, nhiệm vụ tiếp theo nhất định phải cẩn thận gấp bội, cố gắng không ảnh hưởng tới cuộc sống của người khác nữa.

[Được rồi.] Sau khi xem xong toàn bộ diễn biến hậu kỳ, Tiền Thiển miễn cưỡng đứng dậy khỏi giường: [Tôi muốn đi ăn bánh gato để an ủi tâm trạng bị tổn thương này. Sau đó có thể chuẩn bị làm nhiệm vụ tiếp theo.]

7788 lập tức bày ra vẻ mặt ghét bỏ: [Không phải cô không thích đồ ngọt à? Vậy mà còn lãng phí thời gian đi ăn bánh gato, rõ ràng cô chính là đồ lười!]

[Không giống đâu nha!] Tiền Thiển hùng hổ mở tủ lạnh: [Bánh gato của tôi là hàng vận chuyển từ Hokkaido tới, hơn ba trăm tệ một miếng nhỏ đó! Nếu cậu có miệng, tôi sẽ cho cậu nếm thử. Với lại quan trọng nhất là…] Cô nghiến răng nói: [Tôi đã làm người nghèo ở cổ đại hơn một năm trời rồi! Bây giờ nhìn cái gì cũng thấy ngon!]
Ăn uống no nê xong, Tiền Thiển vỗ vỗ tay.

[Đi thôi, 7788, cậu giới thiệu nhiệm vụ tiếp theo được rồi. Nhưng thương lượng chút nha, nhiệm vụ tiếp theo đừng tới cổ đại nữa được không? Nơi không có bồn cầu tự hoại với giấy vệ sinh sống khổ lắm!]

7788 lập tức nhảy dựng lên: [Làm nhiệm vụ mà còn muốn kén cá chọn canh! Nhưng coi như cô gặp may, vừa hay có một vị diện hiện đại đang thiếu diễn viên quần chúng. Có điều tôi nói trước nhé, chính cô đòi sang thế giới hiện đại, nhận rồi là không được đổi ý đâu!]

Nghe 7788 nói vậy, trong lòng Tiền Thiển bất giác dâng lên một dự cảm chẳng lành. Nhưng biết làm sao được, cô thật sự không muốn quay về cổ đại chịu khổ nữa. Nghĩ vậy, cô cắn răng đáp:

[Nhận!]

7788 lập tức rút ra một quyển sách, không chút khách sáo nhét thẳng vào đầu Tiền Thiển.
Hai giờ sau…

[7788, tôi hối hận rồi, giờ rút lui còn kịp không?]

[Tôi đã nói từ đầu là không được đổi ý rồi mà!]