Dù không thể trả lời đúng ý đối phương thì cũng phải đưa ra được một đáp án khiến bọn chúng tin tưởng!
Cho tới lúc này Tiền Thiển mới biết, làm chân chạy cho Yến Hành lại kéo theo nhiều chuyện phiền phức đến vậy.
Cô lập tức cảm thấy cái thân phận Lục hoàng tử của nam chính đã liên lụy mình rồi.
Vậy nên, Tiền Thiển vô cùng dứt khoát quyết định quăng nồi cho Yến Hành!
Nghĩ tới đây, cô cẩn thận sắp xếp lời nói rồi mới mở miệng: “Đại gia, ngài cũng biết mà, một nhân vật nhỏ như ta, cho dù cha ta lợi hại thế nào thì ta cũng chỉ là đứa trẻ chưa tới mười bốn tuổi, chuyện biết được rất có hạn. Những gì ngài hỏi, nếu ta biết thì nhất định sẽ không giấu. Nhưng có nhiều chuyện thật sự ta không rõ, mong đại gia thông cảm.”
Tên kia nghiêng đầu suy nghĩ, cảm thấy lời Tiền Thiển cũng có lý.
Đúng vậy!
Dù là ai cũng không thể đem hết bí mật nói cho một đứa bé chưa tới mười bốn tuổi biết.
Huống hồ còn là Lục hoàng tử Yến Hành nổi tiếng cẩn thận kín kẽ.
Vậy nên gã gật đầu: “Được. Vậy ngươi nói trước những gì mình biết đi.”
Đầu óc Tiền Thiển lập tức xoay như chong chóng, vừa nghĩ cách nói sao cho kín kẽ, vừa cố ý kéo dài thời gian.
Cô tin Ám Nhất sẽ không mặc kệ mình.
Nhưng tên trước mặt này nhìn qua cũng rất lợi hại, cô không biết Ám Nhất có tìm được tới đây hay không…
Kéo dài thêm được chút nào hay chút đó!
Tiền Thiển âm thầm cổ vũ bản thân, cố gắng bình tĩnh rồi bắt đầu nửa thật nửa giả bịa chuyện:
“Đầu tiên là vấn đề tại sao ta tới Trạng Nguyên Lâu làm chân chạy. Chuyện này đúng là do tự ta chọn. Cha ta chỉ bảo ta học một nghề kiếm sống thôi. Nhưng ta không thích tới tiệm thuốc, cũng không muốn vào hiệu cầm đồ, nên mới chọn làm tiểu nhị ở quán ăn. Mà Trạng Nguyên Lâu là tửu lâu lớn nhất Kinh Thành, ta nghĩ ở đó chắc thú vị nên mới tới…”
“Ồ? Thật sao?” Tên kia nghe vậy, trong lòng lập tức nghĩ thầm: Quả nhiên Lục hoàng tử rất cẩn thận! Để đứa nhỏ tự chọn địa điểm, rồi nhân cơ hội cài vào, đúng là cao minh!
Vậy nên gã tiếp tục hỏi: “Ngươi gặp Lục hoàng tử ở Trạng Nguyên Lâu từ khi nào?”
“Không lâu lắm… Ban đầu ta ở bếp chuyển đồ ăn một tháng, sau đó mới được điều lên lầu hai làm học đồ tiểu nhị. Tính ra ta lên mặt ngoài chưa tới nửa tháng thì gặp Lục hoàng tử…”
Chuyện này hoàn toàn là sự thật, tra một cái sẽ biết ngay.