Đến nội dung chính

Chương 20: Hướng dẫn sinh tồn trong thời kỳ tận thế

admin 807 Chữ Cài Đặt

Ba ngày trước khi tận thế ập tới, Tưởng Mặc lại đưa mấy đám bạn bè xấu ra khỏi danh sách đen, nhờ bọn họ lén lút mua một số vũ khí lạnh.

Những người này tưởng Tưởng Mặc giận họ vì chuyện đua xe, đang lo không biết làm thế nào để lấy lòng cậu thì Tưởng Mặc đã chủ động cho bọn họ một lối thoát. Đám người đó tận hết sức lực làm chuyện Tưởng Mặc nhờ vả, không chỉ mua được các loại đao Đường, dao quân đội Thụy Sĩ mà còn đưa đến cho cậu một số loại nỏ đã được cải tiến, có uy lực rất lớn.

Trong vòng xã giao, có một số chuyện vốn dĩ không giấu được, ví dụ như chuyện nguyên chủ đã bán lại những món đồ cổ bằng ngọc từng mua với giá cao tại các buổi đấu giá, bây giờ bọn họ chỉ nghĩ rằng sở thích của cậu đã thay đổi, thay vì thích đồ cổ bằng ngọc thì chuyển sang vũ khí lạnh mà thôi.
“Cảm ơn nhé, hai ngày nữa tôi chuyển khoản cho các cậu, dạo này tôi hơi kẹt tiền.”

Tưởng Mặc còn chưa nói xong thì bên kia đã vội nói: “Không sao, không sao, đã là anh em bao lâu nay, bọn tôi còn không tin cậu hai sao?”

“Vậy cảm ơn nhiều.” Tưởng Mặc lập tức tiếp nhận ý tốt không chút do dự, sau đó mỉm cười nhận lấy đồ. Vốn dĩ cậu không định trả lại số tiền này, trước đây những lợi ích mà nguyên chủ mang lại cho đám người này còn đáng giá hơn lô hàng kia nhiều, coi như hai bên đã huề nhau.

Đám bạn xấu hoàn toàn không nhận ra ý định của Tưởng Mặc, vẫn nghĩ rằng đã hàn gắn được mối quan hệ với cậu nên vui vẻ rời đi, không ai có thể ngờ rằng ngay từ đầu cậu hai nhà họ Phàn đã có ý định quỵt nợ.

Những ngày tiếp theo, càng ngày càng có nhiều người nhiễm các loại cúm mới, bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải từ sáng sớm cho đến tối mịt. Người bệnh sẽ sốt cao trong vòng hai ngày, nhiệt độ cơ thể lên tới bốn mươi độ, đầu óc gần như mê sảng, tỷ lệ tử vong cao đến kinh người.
Con người vẫn chưa thể kiểm soát hiệu quả loại vi rút cúm mới này, các chuyên gia cũng chưa nghiên cứu ra đây là loại bệnh gì. Mọi người đều đang lo lắng sẽ xảy ra tình huống giống như vi rút SARS năm đó, kéo dài một thời gian khiến ai ra đường cũng phải đeo khẩu trang, tất cả vật dụng đều được khử trùng nhiều lần nhưng vẫn liên tục có người mắc bệnh, sự hoảng loạn dần dần lan rộng.

Mặc dù chính phủ đã đầu tư rất nhiều nhân lực và vật lực để kiểm soát sự lây lan của vi rút nhưng hiệu quả không đáng kể. Tin tức về việc bệnh nhân phát điên tấn công người khác cũng ngày càng dày đặc, Tưởng Mặc biết đây là dấu hiệu tận thế sắp bùng nổ.

Phàn Thành cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, đã ra quyết định tạm thời đóng cửa công ty cho nhân viên về nhà. Để ngăn em trai bị lây nhiễm, mấy ngày nay Phàn Thành không cho Tưởng Mặc ra ngoài. Tưởng Mặc cũng nghe theo sự sắp xếp của anh, dù sao những thứ cậu cũng đã chuẩn bị gần như đầy đủ những thứ cần thiết rồi.
Vào ngày tận thế sắp nổ ra, quả nhiên Phàn Thành đã lên kế hoạch đến siêu thị tự phục vụ kiểm tra giống như diễn biến trong tuyến thế giới ban đầu.

“Anh, em đi cùng anh!” Theo tuyến thế giới ban đầu, Chu Tĩnh sẽ xuất hiện vào ngày thứ ba sau khi tận thế bùng nổ, đó cũng là lúc những dị năng giả bắt đầu thức tỉnh, thế nên Tưởng Mặc định đi cùng Phàn Thành đến siêu thị để bảo vệ người anh trai trên danh nghĩa này.

Phàn Thành vốn không định đưa cậu đi nhưng khi đối diện với đôi mắt long lanh như động vật nhỏ của em trai, cuối cùng anh cũng chịu thua, đưa cậu cùng lên xe. Dù sao siêu thị tự phục vụ cũng chưa khai trương nên chẳng có bao nhiêu người ở đó, vả lại để em trai ngay dưới mí mắt cũng khiến Phàn Thành yên tâm hơn việc để cậu ở nhà.

Trên đường đến siêu thị tự phục vụ, có thể thấy người bên ngoài ai cũng đeo khẩu trang, tiếng còi xe cứu thương vang vọng khắp nơi, cả thành phố chìm vào hỗn loạn.