Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 31: Phu nhân tổng tài bị phản bội

admin 481 Chữ Cài Đặt

Lời vừa dứt, vì đứng dậy quá nhanh nên mắt cô tối sầm lại, cô không kiểm soát được cơ thể muốn ngã xuống.

Lục Trầm Dịch vội vàng đỡ lấy cô, nửa ôm vai cô để cô ngồi trở lại ghế.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, tay Lục Trầm Dịch vẫn chưa buông ra.

Mặc Vân Đình vừa đi đến phòng phẫu thuật đã nhìn thấy cảnh này, có chút chói mắt, trong lòng hắn cảm thấy khó chịu.

Lòng chiếm hữu của đàn ông khiến hắn cảm thấy tay của Lục Trầm Dịch thật chướng mắt, hai người này không phải đang chờ ba Cố phẫu thuật sao? Sao lại ôm nhau rồi.

Mặc Vân Đình nén giận kéo Cố Kiều Kiều lại gần, nói đầy ẩn ý: “Phụ nữ đã có chồng ra ngoài vẫn nên giữ khoảng cách với người đàn ông khác, tuy Trầm Dịch là anh em của anh, nhưng cũng là đàn ông, em biết không.”

Lời tuyên bố tổng tài bá đạo này khiến Cố Kiều Kiều kinh ngạc đến mức suýt quên mất phải diễn tiếp thế nào.
Lúc này mới nhớ ra cô là phụ nữ đã có chồng sao?

Tối qua ngủ với Ôn Thiến sao không nhớ mình là đàn ông đã có vợ?

Hừ, đồ đàn ông tồi.

Đồ đàn ông tồi tiêu chuẩn kép!

Lục Trầm Dịch giả vờ không hiểu lời châm chọc của Mặc Vân Đình, thản nhiên buông tay xuống, vẻ mặt hờ hững nói: “Vân Đình nói đúng, không chỉ con gái phải chú ý, đàn ông đã kết hôn ra ngoài cũng phải chú ý một chút.”

Cố Kiều Kiều suýt bật cười thành tiếng.

Càng ngày càng thú vị rồi.

Ánh mắt Mặc Vân Đình tối sầm lại, sao hắn lại cảm thấy Lục Trầm Dịch hôm nay hơi âm dương quái khí?

Uống nhầm thuốc rồi à?

Chắc là hắn nghĩ nhiều rồi, có lẽ anh đang tức giận vì những lời hắn vừa nói.

Nhìn sắc mặt hai người vẫn bình thường, vừa nãy là hắn đã quá kích động.

Ba người nhất thời im lặng, Cố Kiều Kiều đẩy Mặc Vân Đình ra, trong đầu cô lại nhớ đến cảnh hắn và Ôn Thiến ôm hôn nhau đêm qua.
“Ọe!”

Cố Kiều Kiều bịt miệng lại, cảm thấy buồn nôn, thật ghê tởm.

Đương nhiên, cô là cố ý. Cảnh giới cao nhất của diễn xuất không phải là diễn cái gì giống cái đó, mà là diễn cái gì thì chính là cái đó.

Mặc Vân Đình lo lắng hỏi: “Em sao thế này? Bị đau bụng à?”

Hắn còn muốn đưa tay giúp cô vỗ lưng, nhưng Cố Kiều Kiều đã di chuyển vị trí một cách kín đáo để tránh đi.

Cố Kiều Kiều nhẹ nhàng vỗ ngực, nói với vẻ không mấy hứng thú: “Không sao, chỉ là đột nhiên cảm thấy hơi ghê tởm, có lẽ là nghĩ đến một vài hình ảnh kinh tởm.”