Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 20: Phu nhân tổng tài bị phản bội

admin 516 Chữ Cài Đặt

Anh đặt một tay lên trán Cố Kiều Kiều, nóng quá!

Cô bị sốt cao rồi.

Nhìn gò má Cố Kiều Kiều đỏ bừng vì sốt cao, anh mất bình tĩnh, đang định bế cô đến bệnh viện thì điện thoại của cô reo.

Thấy cuộc gọi đến lại là Tưởng Tinh, Lục Trầm Dịch hơi ngạc nhiên, tuy thắc mắc tại sao anh lại liên lạc với Cố Kiều Kiều, nhưng vẫn nghe máy.

Chẳng phải đây là bác sĩ sao, vừa hay có thể hỏi cậu ta có ở bệnh viện không.

“Alo, Tưởng Tinh.”

“…” Tưởng Tinh sững người, đặt điện thoại xuống nhìn lại, đúng là số điện thoại của Cố Kiều Kiều không sai.

“Cậu sao lại ở cùng Kiều Kiều? Còn giúp cô ấy nghe điện thoại?”

Đối mặt với câu hỏi của Tưởng Tinh, Lục Trầm Dịch có chút bất đắc dĩ.

“Chuyện này hơi phức tạp, lát nữa tôi sẽ nói với cậu. Cậu đang ở bệnh viện à? Kiều Kiều vừa sốt cao ngất xỉu rồi!”
“Cái gì?” Bên Tưởng Tinh vang lên tiếng “choang”, anh ta nói rất nhanh: “Các cậu đang ở đâu? Đợi tôi một lát, tôi mang thuốc đến!”

Nghĩ đến ba Cố và mẹ Cố đều đang ở bệnh viện, ngày mai ba Cố còn phải phẫu thuật, nếu bây giờ để họ biết Kiều Kiều bị sốt thì chắc chắn sẽ lo lắng.

“Ở khách sạn của tôi, tầng 19, phòng 1901.”

“Được, cậu dùng khăn ấm chườm trán cho cô ấy trước đi, mười phút nữa tôi sẽ đến!”

Cúp điện thoại, nơi ở của Tưởng Tinh rất gần bệnh viện và khách sạn này, anh đi đến bệnh viện lấy thuốc trước rồi mới đến khách sạn.

Cả khách sạn đều là của Lục Trầm Dịch, nên anh có thẻ phòng vạn năng, liền mở phòng 1901 vốn trống quanh năm, cũng chính là căn phòng mà Cố Kiều Kiều vừa gõ cửa.

Anh đặt Cố Kiều Kiều lên giường, lúc này mới phát hiện cổ áo chiếc váy cổ chữ V cô mặc hôm nay đã xộc xệch, cũng tụt xuống rất nhiều, để lộ một phần làn da trắng nõn và đầy đặn.
Không nhìn những điều không phải phép, không nhìn những điều không phải phép, Lục Trầm Dịch vội vàng rời mắt, bước chân vội vã đi vào nhà vệ sinh, bóng lưng đó nhìn thế nào cũng có chút cảm giác chạy trốn tháo chạy.

Khách sạn không có chậu, Lục Trầm Dịch đành phải hết lần này đến lần khác làm ướt khăn để chườm trán cho Cố Kiều Kiều.

Tiện thể anh còn giúp cô chỉnh lại quần áo, lát nữa Tưởng Tinh cũng sẽ đến, anh không muốn có thêm một người nào nữa nhìn thấy cảnh xuân của Kiều Kiều.

“Cốc cốc!”

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Lục Trầm Dịch mở cửa cho Tưởng Tinh, anh mang theo một hộp thuốc.

Hai người chào hỏi, Tưởng Tinh lấy súng đo nhiệt độ bắn vào trán Cố Kiều Kiều, 39℃.