Đôi môi người đàn ông khẽ rời ra một chút để cô có cơ hội được hít thở, hắn dán chặt ánh mắt sâu hoắm vào đôi môi đỏ mọng của cô, giọng nói khàn đi vì xúc động kèm theo hơi thở dồn dập: “Khanh Khanh gọi sai rồi, phải gọi là phu quân mới đúng chứ…”
[Ting! Đã đến thế giới nhiệm vụ!]
[Ký ức nhân vật đang được tải lên!]
[Bối cảnh thế giới đang được tải lên!]
[Thế giới hiện tại mang tên: Một kiếp tình duyên để ta gặp được tiểu bạch hồ định mệnh của đời mình!]
[Nhân vật hiện tại: Một yêu tinh hoa đào sắp đến ngày hóa hình, nhưng lại bị hồn bay phách tán vì trúng đòn oan khi nam chính Tô Hãn Văn đang mải mê đuổi theo nữ chính Bạch Tiểu Hồ.]
[Nội dung nhiệm vụ: Vượt qua kiếp tình này một cách bình an vô sự, nếu có thể thì hãy trả đũa gã thầy trừ yêu kia.]
[Vị trí hiện tại của ký chủ: Đang trong thân xác cây hoa đào sắp hóa hình, đã bắt đầu có linh tính. Thánh tăng Liễu Ngộ đang ngồi thiền định ngay dưới gốc cây.]
[Hệ thống 8384 luôn sẵn lòng phục vụ cô.]
————
Lúc này, trên tầng mây cao tít tắp, một chú khủng long nhỏ màu xám tròn ủng đang nhảy dựng lên vì giận dữ. Nó nhảy phắt từ trên vai vị quản lý xuống đất, chỉ tay về phía thầy trừ yêu Tô Hãn Văn mà mắng xối xả: “A a a a, tức chết mình mất thôi!
Cái gã thầy trừ yêu chết tiệt này, muốn bắt yêu thì cứ việc đi mà bắt, mắc mớ gì lại làm hại cây hoa đào chứ!
Chẳng phải hắn luôn coi tất cả yêu ma quỷ quái là dị loại, cần phải trừ khử hay sao?
Thế mà cuối cùng lại đi tằng tịu với con hồ ly trắng kia là thế nào?
Sao hả, đến lúc này thì yêu tinh lại không còn là yêu tinh nữa chắc?
Đúng là đồ giả tạo! Đồ không biết xấu hổ! Ta khinh bỉ hắn!”
Vị quản lý khom người xuống, bế 8384 đang xù lông từ dưới đất lên, rồi đưa tay xoa nhẹ lên cái đầu tròn xoe để trấn an: “Thôi nào 8384, tôi tin chắc rằng cậu ấy sẽ không để ký chủ của cậu phải chịu thêm uất ức nào nữa đâu.
Gã thầy trừ yêu tồi tệ kia nhất định cũng sẽ nhận lấy bài học thích đáng thôi.”
“Quản lý, ngài thả tôi xuống đi, tôi phải xuống đó dạy cho hắn một trận mới được!”
“Ồ, cậu nghĩ mình đánh thắng được hắn không đấy? Thôi thì cứ ngoan ngoãn ở trên đây tu luyện cùng tôi đi, biết đâu đến ngày thành tài, cậu lại có thể xuống đó để đồng hành cùng ký chủ của mình thì sao.”