Phượng Tầm giao lại Đại lục Huyễn Vân thái bình yên ổn vào tay phụ thân mình, còn sự xuất hiện của Phượng Uyên cũng khiến những thuộc hạ từng lo lắng Phượng Tầm không người kế vị và đại lục sẽ lại hỗn loạn có thể yên tâm.
Bởi người kế vị do Phượng Tầm lựa chọn là hộ linh của Đại lục Huyễn Vân, cùng thọ với đại lục, bọn họ không cần phải lo lắng đại lục sẽ rơi vào hỗn loạn một lần nữa.
Dù Phượng Uyên chọn vĩnh viễn thống trị đại lục, hay là sau này bồi dưỡng người kế nhiệm khác cũng không sao.
Bởi có lẽ bọn họ cũng không sống nổi tới lúc đó.
Nhân tộc chỉ có tuổi thọ trăm năm, trong thời Phượng Tầm trị vì đã thay mấy đời rồi.
Chỉ có Ma tộc cao giai là còn tồn tại đến hiện nay.
Còn Ma tộc thấp giai thì tuổi thọ hữu hạn, nhiều nhất không quá ba trăm năm, đã chết hai đợt từ lâu, ai biết sau này sẽ phát triển thế nào.
Cũng như họ chẳng thể ngờ Phượng Tầm lại đem tôn vị của mình nhường cho Phượng Uyên vừa phục sinh.
Tóm lại ít lo nghĩ một chút là được!
Dù sao đã có tân Tôn chủ, đại lục sẽ càng tốt hơn.
Sau khi Phượng Tầm thoái vị, cậu liền mang theo Karlos trở về Cực Bắc Tuyết Vực, không màng thế sự, chuyên tâm sống cuộc sống hai người của họ.
Song cậu vẫn là một tồn tại không thể bị xem nhẹ.
Tuy đã thoái vị khỏi chức Tôn chủ đại lục, nhưng Phượng Tầm cũng được phụ thân phong làm Lĩnh chủ Tuyết Vực.
Hoặc có thể nói là tân Tộc trưởng của tộc Phượng Hoàng.
Tất nhiên, hiện tại tộc Phượng Hoàng chỉ có ba người, chính là Phượng Uyên, Phượng Tầm và Karlos.
Tuyết Vực rộng lớn chỉ có Phượng Tầm và Karlos sống tại đó.
Sau khi kế vị, Phượng Uyên ở lại thành Lạc Sâm, nắm giữ quyền lực tối cao của Đại lục Huyễn Vân.
Sự thăng cấp của Đại lục Huyễn Vân cũng chính thức bắt đầu.
Tuế nguyệt thoi đưa, năm trăm năm thấm thoắt trôi qua, Đại lục Huyễn Vân từng bị trói buộc rốt cuộc cũng thăng cấp thành vị diện cao cấp.
Không chỉ tài nguyên thích hợp cho Nhân tộc và Ma tộc sinh tồn nhiều hơn, thực lực của cả hai tộc cũng tăng mạnh, từ đó sản sinh ra nhiều nghề nghiệp mới, thúc đẩy Đại lục Huyễn Vân phát triển ổn định tiến về phía trước.
Đại lục hưng thịnh, như mặt trời lên cao.
Chỉ là Tôn chủ Phượng Uyên cũng giống như Tôn chủ tiền nhiệm Phượng Tầm, thích sự nghiệp chứ không thích mỹ sắc, dẫn đến việc từ khi kế vị đến nay vẫn là một con Phượng Hoàng độc thân.
Tuy nhiên, chẳng ai dám giục hắn thành thân.
Bởi ai mà giục cưới, nhất định sẽ bị hắn đánh cho một trận ra trò.
Vị Tôn chủ Phượng Uyên này tuy vẻ ngoài lạnh lùng xuất trần, nhưng lại còn tàn nhẫn đáng sợ hơn cả Tôn chủ tiền nhiệm Phượng Tầm với dung mạo diễm lệ như hoa đào, tính tình như đóa hắc liên hoa.
Hắn đặc biệt căm ghét những kẻ nói xấu Phượng Tầm.
Vị Tôn chủ nắm giữ đại quyền của hai tộc, dẫn dắt đại lục bước vào thời đại mới này cực kỳ bênh vực người nhà, ai dám nói Phượng Tầm không tốt một câu đều bị hắn đánh bay về.
Vì vậy, dù Phượng Tầm đã ẩn cư nơi Tuyết Vực, nhưng truyền thuyết về cậu vẫn lưu truyền mãi trên Đại lục Huyễn Vân.
Tương truyền Phượng Tầm là độc tử của Tôn chủ Phượng Uyên, sinh ra đã được phụ thân đưa về cao nguyên Tuyết Vực, được thai nghén trong tộc Phượng Hoàng suốt năm trăm năm mới phá vỏ chào đời.
Tương truyền Phượng Tầm vừa chào đời đã san bằng Phượng Thê Sơn cứu thi thể phụ thân, chẳng bao lâu liền trở thành Ma Tôn của Tà Ma giới, sau lại diệt sát Thiên đạo cùng hơn nghìn kẻ trừ ma.
Tương truyền Phượng Tầm đích thân đến Trung Châu giới diệt sạch người Sở gia, báo thù rửa hận cho phụ thân đã chết.
Tương truyền Phượng Tầm thống nhất đại lục, diệt vong hoàng thất, thống trị suốt hơn năm trăm năm rồi truyền vị cho phụ thân Phượng Uyên, người hiện đang là chủ nhân của Đại lục Huyễn Vân.
Tương truyền sau khi Phượng Tầm thoái vị, liền mang theo trượng phu Karlos ẩn cư tại Cực Bắc Tuyết Vực mà người ngoài không được phép xâm nhập, nếu không có đại sự tuyệt đối không bước ra thế gian.