Đến nội dung chính

Chương Quyển 15 – Chương 43: Cố Yến Hòa x Lukas

admin 806 Chữ Cài Đặt

Bình thường ông ấy vốn không như thế này…

Cố Yến Hòa giữ cơ thể cứng ngắc, cất lời: “Tôi là đàn ông thẳng, xu hướng tình dục luôn là thích phụ nữ. Nếu Lukas tiên sinh thật sự muốn tìm một người đàn ông để yêu thì nên chọn người khác, tôi e rằng sẽ khiến cậu thất vọng rồi…”

Người đàn ông nói bằng vẻ mặt hoang mang mà vẫn cố tỏ ra nghiêm túc, khiến Lukas càng bốc hỏa.

Đặc biệt là những lời từ chối của ông, hoàn toàn giống như trước.

‘Cố tiên sinh ghét mình.’ Lukas rút ra kết luận này, ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập sát ý, những lời hay đến miệng cũng chẳng thể thốt ra nổi.

Ông ấy muốn nói “Đừng sợ tôi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh, cũng không để ý việc anh từng kết hôn và có con.”

Bởi vì nhiều lý do mà đến giờ vẫn còn độc thân, Lukas thực sự không để tâm đến chuyện tình cảm trước kia của Cố Yến Hòa, ông ấy không có gì phải tranh giành với người đã khuất.
Người chết đã hóa thành cát bụi, kẻ sống mới là người chiến thắng cuối cùng.

Ông ấy tự tin có thể trở thành người bạn đời mới của Cố tiên sinh.

Nhưng người đàn ông trước mắt lại kiên quyết từ chối tiếp xúc khiến lý trí ông ấy gần như bị thiêu rụi bởi lửa giận, sâu trong đáy mắt hiện lên nỗi hụt hẫng đau đớn.

“Cố tiên sinh không thử thì sao biết không được?”

Ông ấy kéo mạnh cổ tay Cố Yến Hòa, cưỡng ép đưa ông lên chiếc xe hơi màu đen đậu gần đó, kéo theo cả cậu phiên dịch đi cùng.

Du Vân Sách: Cứu mạng, có người bắt cóc tôi!

Cậu ấy rất muốn hét lên cầu cứu, nhưng miệng thì bị bịt kín, tay cũng bị trói chặt bằng dây thừng.

“Ư ư!!” Bản thân còn khó giữ, Du Vân Sách rất nhanh đã bị Paul đưa lên một chiếc xe sang trọng kín đáo khác, trở thành con tin trong cơn hoang mang mơ hồ.
Cố Yến Hòa: Tên đàn ông này có vấn đề à!

Ông không đồng ý thì liền cưỡng ép, có luật pháp nào cho phép theo đuổi người khác như cách Lukas đang làm không?

Lukas nắm chặt tay Cố Yến Hòa đang bám lấy cửa xe, lạnh lùng nhét ông vào trong xe.

“Ở đây rồi thì anh không chạy đâu được.”

Người đàn ông văn nhược – Cố tiên sinh – cứ thế mà bị bắt cóc đi.

Bao gồm cả sáu vệ sĩ và cậu phiên dịch Du Vân Sách của ông, không một ai thoát khỏi tai kiếp.

Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, đến mức không kịp để ai phản ứng.

…

Trang viên Wood.

Du Vân Sách và sáu vệ sĩ đến từ nước Nga bị Paul giam lỏng nghiêm ngặt ở khu phía sau trang viên. Họ không thiếu ăn thiếu uống, nhưng tạm thời không thể liên lạc với bên ngoài.

Bảy người nhìn nhau, cuối cùng chọn cách im lặng.

Không ai ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, nhất thời không biết nên nói gì.
Đội vệ sĩ được Nhị thiếu gia Leonid cử đến để bảo vệ Cố Yến Hòa giờ thì kêu khổ không ngớt, ai nấy đều cảm thấy mình thất bại thảm hại.

Họ đã không hoàn thành nhiệm vụ mà Nhị thiếu giao phó.

Nhiệm vụ bảo vệ Cố tiên sinh thất bại thảm hại, thậm chí cả họ cũng trở thành tù binh!

Dù nói là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng quá khổ sở rồi.

Đợi đến lúc họ được giải thoát và quay lại bên Nhị thiếu, chắc chắn sẽ bị mắng cho một trận ra trò.

A a a, thà chết còn hơn sống nhục như vậy!

Sáu vệ sĩ mặt mày rũ rượi khiến tâm trạng vốn đã buồn bực của Du Vân Sách càng thêm chán nản.

Cậu ấy chỉ là tranh thủ kỳ nghỉ hè đi làm kiếm chút tiền tiêu vặt, ai ngờ lại gặp phải tình huống đặc biệt thế này.

Xin hỏi có phiên dịch nào từng trải qua chuyện này chưa?

Ông chủ dịu dàng của cậu ấy chỉ ra ngoài vẽ mọt bức tranh hoàng hôn mà thôi, lại đụng trúng một tên đàn ông nước Đức ngang ngược đến cướp người ngay trên phố, tệ nhất là còn lôi cả người đi kèm theo.

Nếu ở Hoa Quốc, cậu ấy đã báo cảnh sát từ lâu rồi.

Nhưng giờ cậu ấy ở đất khách quê người, bản thân còn không giữ được, nói gì đến việc cứu ông chủ.