Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 18: Show hẹn hò: Nữ khách mời lạnh lùng như ánh trăng

admin 757 Chữ Cài Đặt

Những người được mời tham gia chương trình này vốn đều là những người tài năng xuất chúng, bây giờ bị người ta nhắm vào như vậy, Chu Duẫn Phi nuốt cục tức này không trôi.

Triệu Hân Duyệt không đáp lời, mà chỉ dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía người đàn ông vẫn luôn im lặng kia.

Vẻ đáng thương tội nghiệp này khiến Chu Duẫn Phi tức tối nghiến răng, cô biết ngay Triệu Hân Duyệt này không phải dạng vừa. Vừa mở miệng đã gọi chị Tống Kiều, sao có thể là cô bé ngây thơ vô tội được, phải là trà xanh thì đúng hơn.

Hứa Duy Khanh chưa ra tay nhưng lại rất vui khi thấy tình cảnh này, dù sao cô cũng chỉ cần duy trì hình tượng mỹ nhân lạnh lùng của mình là được. Còn về vị nữ chính vừa muốn cái này lại muốn cái kia, chỉ cần không động đến cô, cô đều có thể xem xét tha cho một lần.
Nếu không, cô sẽ khiến cho vị nữ chính luôn được mọi người tung hô trong cốt truyện này phải thua một cách thảm hại.

Thủ đoạn ư, cô chưa bao giờ thiếu.

“Hay là để tôi giải đáp thắc mắc cho cô Chu nhé, tôi nghĩ cô Triệu có lẽ là sinh viên của tôi. Tôi đang giảng dạy tại Đại học Z, chuyên ngành “Trang phục và Văn hóa”.” Nghiêm Thâm Hòa giải thích rất rõ ràng và đúng mực.

“Hóa ra là vậy, giáo sư Nghiêm giấu kỹ thật đấy, tôi chẳng nhận ra chút nào.” Chu Duẫn Phi nói một câu chẳng mặn chẳng nhạt nhưng điều đó không ngăn cô nở một nụ cười rạng rỡ với Nghiêm Thâm Hòa.

Trên màn hình cũng chiếu VCR của Nghiêm Thâm Hòa, trong video, lúc Nghiêm Thâm Hòa giảng bài quả thật mang lại cho người ta cảm giác như gió xuân ấm áp.

Thật khó tin tính cách thật của anh lại lạnh lùng và xa cách đến vậy.
Cư dân mạng trong phòng livestream còn nháo nhào hơn, cảm giác như bộ phim thần tượng ngọt ngào bỗng chốc chuyển thành phim đấu đá xé tóc.

[Đại chiến xé nhau của show hẹn hò, tuy muộn nhưng đã đến.]

[Trời đất ơi, mới ngày đầu tiên thôi mà?]

[Nói chính xác thì là easter egg chiếu sớm.]

[Show hẹn hò nhà ai lại tung easter egg chất thế này, không sợ sái quai hàm à?]

[Nữ ba lại cứng thế, bái phục bái phục.]

[Vốn dĩ nên như vậy, chịu ấm ức mà không cho người ta phản kháng à?]

[Vốn có cảm tình với nữ một lắm, giờ nhìn lại sao thấy hơi trà xanh thế nhỉ?]

[Bạn lầu trên nông cạn rồi, đây không phải trà xanh, đây là bạch liên hoa.]

[Đừng có thù ghét phụ nữ như thế được không? Nữ ba làm gì sai à? Cô ấy quen nam một là có tội sao? Rõ ràng là nữ một đang hùng hổ dọa người thì có?]
[Cô ta chẳng làm gì sai cả, chỉ đứng nhìn nam hai bênh vực mình, rồi bản thân thì ung dung tàng hình thôi.]

[Ủa…]

[Đúng là giết người không cần dao, cao thủ đây rồi.]

[Vốn thấy hơi nhàm chán, giờ lại thấy thú vị rồi.]

[Tôi cũng thấy vậy, xem như quan sát sự đa dạng của nhân loại cũng hay.]

[Vậy là nam hai thích nữ một à?]

[Mũi tên đơn phương to như thế rồi mà còn hỏi?]

[Theo kinh nghiệm của tôi, nam hai nếu không phải thầm mến nữ một từ trước thì chắc không có khả năng đâu.]

[Thầy nói chí phải, dù sao thì yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng không đến lượt nữ một.]

[Không phải nói ngoại hình thỏ trắng không đẹp, chỉ là so với chị gái quyến rũ lộng lẫy thì mỹ nhân lạnh lùng có hơi nhạt nhẽo.]

[Biết đâu lại có người thích gu này thì sao?]

[Ai cơ?]

[Anh Kỳ trẻ người non dạ chứ ai.]

[Đang xem ngon lành, cho đến khi đọc được bình luận này.]

[Chắc kèo rồi à?]

[Có anh em trong đội đua của Kỳ Độ ra xác nhận rồi, chính là nữ một.]

[Không phải anh Kỳ thích gu này à?]

[Liệu có phải do hồi trẻ chưa hiểu chuyện, thích gái ngoan không?]

[Gái ngoan không chọc ai hết, trà xanh đừng có ké vào.]