Đến nội dung chính

Chương Thế giới 2 – Chương 15: Vây xem anh trai yêu đương mù quáng tìm đường chết

admin 493 Chữ Cài Đặt

Nhưng ngay sau đó…

Lần thứ năm, thất bại!

Lần thứ sáu, thất bại!

…

Lần thứ hai mươi, vẫn thất bại.

Khổng Ngọc mồ hôi đầy đầu, bắt đầu thấy hơi mất mặt.

Hắn gắp tổng cộng hơn 30 lần chỉ được 2 con búp bê, sắc mặt không tốt lắm, hôm nay phát huy quá thất thường.

Sau đó tiếp tục thêm 10 lần nữa, chỉ thành công 1 lần. Tổng cộng tiêu 50 tệ mà chỉ gắp được 3 con, tình hình vô cùng thảm. Quan trọng hơn là 3 con này còn xấu xí, hắn còn không có ý định đưa cho Thiên Nhạn.

Khổng Ngọc xấu hổ nói: “Hôm nay vận may hơi kém, búp bê cũng không đẹp, thôi anh mời em đi uống trà sữa nhé.”

“Tôi còn chưa chơi.” Thiên Nhạn đưa túi cho hắn: “Anh cầm giúp tôi, tôi thử một chút.”

Khổng Ngọc gãi đầu, vội đưa xu: “Được, nhưng máy này rất khó gắp, em cẩn thận chút, không được cũng không sao, bình thường thôi…”
Lời còn chưa nói xong, tiếng nhạc vang lên.

Khổng Ngọc sững lại…hắn quá quen tiếng này, đây là âm thanh báo gắp thành công!

Nhìn xuống, quả nhiên một con búp bê rơi ra.

Hắn nghĩ thầm: chắc là may mắn thôi.

Nhưng ngay sau đó lại một tiếng nhạc nữa vang lên.

Một con búp bê khác tiếp tục rơi ra.

Khổng Ngọc: chắc chắn là may mắn! Đúng rồi, là may mắn thôi!

Hai mươi phút sau, Thiên Nhạn quay đầu nhắc: “Nhặt búp bê giúp tôi, không chứa nổi nữa rồi.”

Khổng Ngọc ngồi xuống nhặt búp bê, nhìn đống trong tay mà vừa ghen tị vừa sùng bái…cái gì mà may mắn, đây là cao thủ rồi!

Cao thủ 666!

Không biết cao thủ có nhận đồ đệ không, hắn muốn bái sư!

Thiên Nhạn cảm nhận ánh mắt nóng rực của hắn, quay sang hỏi: “Anh muốn cái nào?”

Đây là muốn giúp hắn gắp búp bê sao? Cao thủ đúng là cao thủ, còn biết chăm sóc đồ đệ nữa. Khổng Ngọc tùy ý chỉ một cái.
Thiên Nhạn lại tiếp tục gắp, dáng vẻ bên ngoài vẫn cao lãnh, lạnh nhạt, nhưng trong mắt lại lóe lên tia hưng phấn rất khó che giấu.

Không ngờ chơi gắp thú lại vui đến vậy.

Thế giới này… thật thú vị.

Cô thích.

Thiếu nữ ngồi cạnh giếng kinh ngạc nói: “Hệ thống đại nhân, gắp thú lại có thể vui như vậy sao? Tôi hình như đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.”

Hệ thống 666 đáp: [Cũng không phải, là do ký chủ nhà ta lợi hại.]

Sau một tiếng đồng hồ, Khổng Ngọc ôm một đống búp bê, cả người gần như bị che khuất, còn phải lấy dây buộc lại để khỏi rơi. Người qua đường ai nấy đều nhìn với ánh mắt khiếp sợ, có người còn quay video chụp ảnh.

Thiên Nhạn chơi một lúc rồi lấy lại toàn bộ đồ trong tay Khổng Ngọc, chỉ chọn ra hai con búp bê đẹp nhất cầm lấy.