Đến nội dung chính

Chương Thế giới 2 – Chương 64: Vây xem anh trai yêu đương mù quáng tìm đường chết

admin 481 Chữ Cài Đặt

Cố Kinh Khuê sững lại, nhất thời không trả lời được.

“Vậy thì tôi còn hy vọng gì nữa chứ?” sắc mặt cô gái trở nên rất khó nhìn, ánh sáng trong mắt dần tắt: “Hệ thống 666, tôi muốn đi luân hồi.”

[Không xem xong kết cục đã đi sao?]

“Không xem, Cố Thiên Nhạn tiểu thư có chừng mực.”

Cô mệt rồi, ký ức về người anh trai này khiến cô quá mệt mỏi.

Cô cần quên đi, vĩnh viễn không nhớ lại nữa.

[Được.]

[Ký chủ đại nhân, nguyên chủ đã đi luân hồi, không để lại lời nào.]

“Ừ.”

Ánh mắt Cố Thiên Nhạn lạnh nhạt, 1 tỷ không thể cho không người khác.

Đụng tới Cố thị thì càng không có chuyện dễ dàng như vậy.

Trở lại phòng, Cố Thiên Nhạn nhớ tới việc mỗi sáng Lâm Thượng Hoài đều hẹn cô chạy bộ, liền lấy điện thoại nhắn tin cho anh.

Cố Thiên Nhạn: Mấy ngày nay có việc ra ngoài, buổi sáng không chạy bộ được, về sẽ chạy lại.
Lâm Thượng Hoài lần đầu nhận tin nhắn cô chủ động gửi, lập tức trả lời.

Lâm Thượng Hoài: Có chuyện gì? Nghe có vẻ rất gấp.

Cố Thiên Nhạn: Đi công tác.

Đặt điện thoại xuống, Lâm Thượng Hoài thấy có chút không đúng, định vào group gia đình hỏi thăm. Trong nhà anh có người làm nhiều ngành khác nhau, tin tức khá linh thông.

Cậu cả: Cố thị có biến động, Cố Kinh Khuê đã chuyển toàn bộ cổ phần và tài sản cho Cố Thiên Nhạn.

Mợ cả: Sao Tiểu Hoài lại bắt đầu quan tâm Cố thị vậy?

Khổng Ngọc: Anh ấy không quan tâm Cố thị đâu, anh ấy quan tâm người trong Cố thị kia kìa.

Mợ hai: Người nào? Nói mẹ nghe xem, gần đây ba con có nhiệm vụ mới, mẹ đang chán muốn chết đây.

Lâm Thượng Hoài: Cậu hai có nhiệm vụ mới à?

Mợ hai: Đúng vậy, luôn có cảm giác rất nguy hiểm, hy vọng bình an.
Cậu cả: Đi làm nhiệm vụ nào mà không nguy hiểm, lớn tuổi rồi còn làm người khác lo.

Mợ cả: Vẫn là Tiểu Hoài tốt, làm bác sĩ an toàn, còn có thể cứu người.

Khổng Ngọc nội tâm: ha hả, lần trước suýt bị chém chết cũng nguy hiểm lắm đấy chứ?

Thế giới tiếp theo vị diện tu tiên: Các đồ nhi đừng sợ sư phụ mang các con phi (Sau khi Cố Thiên Nhạn tu tiên xong, là có thể tùy tiện tung hoành)

“Cố Thiên Nhạn, kính ngưỡng đã lâu.”

Tiểu Đao ngậm một điếu thuốc lá, tóc đầu đinh, dáng người khô gầy. Việc Cố Thiên Nhạn đích thân tới khiến gã khá ngoài ý muốn.

Ánh mắt Cố Thiên Nhạn quét quanh bến tàu: “Người đâu?”

Tiểu Đao cười: “Cố Thiên Nhạn nói gì vậy, người sao có thể ở chỗ này được? Lão đại chờ cô lâu rồi, có hứng thú chơi hai ván không?”