Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 8: Boss phản diện thiếu niên trong truyện học viện quý tộc

admin 522 Chữ Cài Đặt

Nhưng Lâm Vãn không nản.

Cô đã đọc qua kịch bản, biết tất cả các mốc quan trọng, biết khi nào Tạ Trầm tổn thương nhất, khi nào cậu ta cần ai đó nhất, khi nào là thời điểm quyết định để ngăn chặn hắc hóa.

Cô sẽ dùng mọi hiểu biết để kéo cậu ta khỏi bờ vực.

Cho dù phải giả vờ là người tốt, cho dù mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy lương tâm lại hơi cắn rứt.

Mạng sống vẫn quan trọng hơn.

“Mai lại đi học, lại phải đối mặt với thằng nhóc khó ưa đó.” Lâm Vãn lẩm bẩm, ôm gối lăn qua lăn lại.

Nhưng trong lòng cô biết rất rõ.

Chông gai không đến từ bên ngoài.

Chông gai nằm trong chính Tạ Trầm, cậu thiếu niên vừa lạnh lùng, vừa kiêu hãnh, lại vừa mong manh đến mức chỉ một cái ôm cũng khiến cậu ta co rúm như sợ bị bỏng.

Lâm Vãn nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố lấp lánh từ xa.
Cô nhắm mắt, lần ngược dòng ký ức, và những mảnh ghép của nguyên tác hiện ra rõ ràng như một cuốn phim quay chậm.

Cốt truyện của cuốn sách ấy.

Cuốn tiểu thuyết tên “Ánh sáng cuối đường hầm”.

Tên sách nghe có vẻ lãng mạn, nhưng nội dung thì hoàn toàn ngược lại.

Trường trung học tư thục Minh Đức, trường trung học quý tộc hàng đầu thành phố S, cũng là trường trung học có cơ sở vật chất và nền tảng giáo dục tốt nhất cả nước. Nhưng là nơi học sinh phân chia địa vị: những học sinh là con cái của các nhà quyền thế, giàu có, và những học sinh đặc cách gia cảnh bình thường nhập học bằng cách nhận được học bổng và tài trợ từ trường.

Những học sinh đặc cách để được nhận học bổng và tài trợ điều kiện bắt buộc là họ phải hoàn hảo. Từ thành tích học tập, đến chuyên cần, các nội quy và quy định của trường. Tránh vi phạm ảnh hưởng đến bộ mặt và hình ảnh của trường, chỉ cần một lý do nhỏ cũng có thể khiến họ mất học bổng và bị đuổi học.
Vì nếu tốt nghiệp ở Minh Đức sẽ giúp họ có một nền tảng tốt, từ mối quan hệ với các tầng lớp trên, hay cơ hội tương lai. Những học sinh tốt nghiệp từ Minh Đức phần đông đều là nhân tài quốc gia, có nhiều người đang đảm nhiệm những chức vụ cao trong các tập đoàn đa quốc gia, hoặc lãnh đạo chính trị.

Chính vì lý do đó nên đa phần những học sinh gia cảnh bình thường luôn muốn giảm cảm giác tồn tại, chuyên tâm học tập tránh gây sự với những học sinh có gia thế, dù có bị bắt nạt hay có vấn đề gì học sinh đặc cách cũng chọn cách im lặng cho qua. Nó là một luật ngầm không ai nhắc đến nhưng vẫn luôn tồn tại trong trường.