Vương Tĩnh Ảnh khẽ nhíu mày: “Ánh Hoài, anh có nghe rõ em nói gì không?”
“Hả?” Lê Ánh Hoài giật mình: “Xin lỗi, anh đang nghĩ về chuyện thí nghiệm.”
Vương Tĩnh Ảnh nhíu chặt mày hơn, thăm dò hỏi: “Có phải chị ấy làm chậm tiến độ của anh không?”
“Anh đừng trách chị ấy, chị ấy hối lộ giáo sư để vào phòng lab cũng chỉ muốn hồ sơ đẹp hơn thôi, để làm ba vui lòng.”
Lê Ánh Hoài cứng người lại, ánh mắt rơi trên mặt Vương Tĩnh Ảnh.
“Sao em biết cô ấy hối lộ giáo sư? Em có bằng chứng không?”
Vương Tĩnh Ảnh ngẩn ra.
Tại sao Lê Ánh Hoài lại nghi ngờ lời cô nói?
Trước đây khi Lê Ánh Hoài nghe những chuyện xấu về Thẩm Thư Ý đều rất phẫn nộ.
Vương Tĩnh Ảnh vẻ mặt khó coi, lại nghĩ đến lần trước bị cô quật ngã xuống đất mà phải ngậm bồ hòn làm ngọt, không nhịn được nói: “Ánh Hoài, ý anh là sao? Chẳng lẽ em lại đi nói xấu chị ấy à?”
Lê Ánh Hoài há miệng, im lặng: “Không, chỉ là anh nghĩ lần này Thẩm Thư Ý không phải hối lộ giáo sư đâu, bởi vì cô ấy thực sự rất có năng khiếu.”
Vương Tĩnh Ảnh kinh ngạc tột độ. Làm sao có thể?
Rõ ràng Thẩm Thư Ý chỉ là một bình hoa di động, rất vô dụng!
Đúng lúc này, một giọng nam xen vào.
“Tĩnh Ảnh, anh có chuyện muốn nói với em.”
Vương Tĩnh Ảnh nghe thấy giọng Quý Đồng Châu, vui mừng ngẩng đầu: “Đồng Châu!”
Cô lại quay sang Lê Ánh Hoài: “Ánh Hoài, anh cũng mệt rồi, về nghỉ sớm đi, em đi nói chuyện với Đồng Châu một lát.”
“Ừm.” Lê Ánh Hoài đứng dậy, ôm quả bóng rổ đi.
Cảnh tượng như thế này đã xảy ra không ít lần, lần nào Vương Tĩnh Ảnh thấy Quý Đồng Châu cũng bỏ quên anh ta.
Trước đây anh ta sẽ cảm thấy buồn.
Nhưng lần này có chút kỳ lạ, anh ta lại cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu.
Vương Tĩnh Ảnh định lao vào lòng Quý Đồng Châu nhưng bị anh ngăn lại. Cô nhìn anh vẻ mặt khó hiểu.
“Đồng Châu, mấy ngày nay anh đã đi đâu vậy? Em tìm anh mãi không được, vừa rồi còn nhờ Ánh Hoài giúp tìm anh nữa đấy.”
Quý Đồng Châu nhìn cô gái mà anh đã thích bấy lâu, vẻ mặt cực kỳ phức tạp.
Anh không thể tưởng tượng nổi cô gái hiền lành trước mắt lại là người xảo trá, gian ác, chuyên bắt nạt bạn bè trong đoạn video.
Trong video, chính tai anh nghe Vương Tĩnh Ảnh tung tin đồn về Thẩm Thư Ý, nói rằng Thẩm Thư Ý lấy oán báo ơn, bám riết lấy Quý gia và ép Quý nhị thiếu đính hôn với mình. Rồi còn nói Thẩm Thư Ý bất hiếu, ba ruột bị bệnh cũng không về thăm, thậm chí còn nhắc đến chuyện Thẩm Thư Ý giả mạo bằng cấp.
Vương Tĩnh Ảnh không hề đề cập đến chuyện chính Quý lão gia đã đích thân đến đón Thẩm Thư Ý về Quý gia.
“Tĩnh Ảnh, quà sinh nhật của Thẩm Thư Ý có thật là cô ấy nhờ em đến đòi anh không?”
“Và… em có nói với người khác chuyện Thẩm Thư Ý bám riết lấy Quý gia không?”