Đến nội dung chính

Chương Thế Giới 1 – Chương 2

admin 588 Chữ Cài Đặt

Nền tảng tiếng Anh của anh vốn chỉ ở mức trung bình, đến kỳ thi Bậc 6 cũng chỉ vừa đủ điểm đỗ. Bản thân anh lại chẳng mặn mà gì với việc ra nước ngoài, ngược lại còn cảm thấy học cao học trong nước sẽ thoải mái và dễ thích nghi hơn nhiều, hoàn toàn không nhất thiết phải chen chân đi du học.

“Anh cứ trải nghiệm thử một buổi đi mà.” Phương Uyển Nhu nũng nịu làm nũng, giọng nói nhũn ra: “Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau ra nước ngoài sao? Nơi đất khách quê người không có anh bên cạnh em sợ lắm. Mấy xứ phồn hoa đó nhiều cám dỗ như vậy, anh thật sự nỡ để em bơ vơ một mình à?”

Ánh mắt cô ấy ngập tràn những mong chờ lung linh về tương lai phía trước.

Thế nhưng trong lòng Hứa Cảnh Doãn, sự ngột ngạt quen thuộc lại trỗi dậy.

Lại là cái kịch bản này. Luôn bị sắp đặt, luôn bị đẩy đi về phía trước. Chọn trường nào, yêu ai, thậm chí sau này bước đi trên con đường nào cũng đều phải tuân theo một khuôn mẫu có sẵn.
Anh chán ghét cảm giác nhìn một phát là thấy hết cuộc đời này, nhưng lại lười chẳng buồn vùng vẫy thoát ra.

“Được rồi, để anh thêm.”

Anh thỏa hiệp rút điện thoại ra khỏi túi, giọng nói không giấu nổi vẻ thiếu kiên nhẫn rồi đưa máy quét mã QR.

Gửi xong lời mời kết bạn, ánh mắt anh lướt qua dòng chữ cam kết đầu ra 6.5, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt: “Bốc phét với ai không biết.”

Ở phía bên kia, Tống Thanh Ca vừa buông bút xuống, lấy tay xoa xoa cái cổ mỏi nhừ rồi cầm lấy chiếc điện thoại đang rung liên hồi.

Là thông báo bạn mới. Lời nhắn rất ngắn gọn: [Bạn gái Phương Uyển Nhu giới thiệu, tìm gia sư IELTS.]

Cô bấm chấp nhận.

Để săn bằng được suất học bổng cao học, cô đã phải vắt cạn sức lực cày ngày cày đêm. Cuối tuần dành chút thời gian phụ đạo cho một anh chàng đẹp mã vừa mắt, tiện tay kiếm thêm chút thu nhập lại vừa giải tỏa căng thẳng tâm lý…
Chẳng phải quá hợp lý sao?

Cô lướt tìm sticker, gửi sang một hình ảnh vô cùng đáng yêu: [Chào anh nha.]

Ngay sau đó là tin nhắn báo giá rất chuyên nghiệp: [Dạy kèm 1-1, cam kết đảm bảo đầu ra IELTS 6.5 trở lên, học phí 10 nghìn/giờ.]

Kèm theo đó là tấm ảnh chụp bảng điểm 8.5 vô cùng uy tín.

Để kiểm tra xem đối phương có đúng gu mình thích hay không, cô thong thả bồi thêm một câu: [Nếu anh thực sự có nhu cầu thì gửi giúp em ảnh thẻ sinh viên để đăng ký thông tin nhé. Lịch của em khá kín nên chưa chắc đã nhận lời đâu.]

Nhìn chuỗi tin nhắn phản hồi trên màn hình, đặc biệt là câu chưa chắc đã nhận, Hứa Cảnh Doãn bật cười thành tiếng đầy mỉa mai.

“Hừ, lại còn trò lạt mềm buộc chặt à?”

Cố tình tạo dựng vẻ đắt show để nâng giá trị bản thân, miếng võ này trong mắt anh chẳng khác nào trò lừa đảo nghiệp dư.
Theo phản xạ, anh nhấp vào trang cá nhân của cô để kiểm tra thật giả.

Nhật ký hoạt động chỉ mở chế độ xem trong 3 ngày, bài đăng ít đến thảm thương.