Tạ Thư Yểu khẽ thở dài, bắt đầu lôi lại toàn bộ kịch bản của thế giới hiện tại ra rà soát.
Bộ tiểu thuyết này có tựa đề Ảnh Đế Cấm Dục Bá Đạo Chỉ Sủng Tôi, một câu chuyện kết thúc có hậu điển hình. Nội dung xoay quanh hành trình từ quen biết, thấu hiểu cho đến yêu thương sâu sắc giữa vị ảnh đế đương thời Phó Cảnh Thần và cô sinh viên ngành báo chí Bạch Nhược Hi.
Còn Tạ Thư Yểu lại xui xẻo xuyên thành một nữ phụ pháo hôi với thiết lập nhân vật vô cùng ngớ ngẩn. Trong nguyên tác, cô chỉ là diễn viên đóng thế của Lâm Nhược Vũ, nữ chính trong dự án phim mới của Phó Cảnh Thần. Thế nhưng, cô lại không biết tự lượng sức mình, dám nuôi mộng tưởng với vị ảnh đế cao cao tại thượng.
Về sau, cô lén hạ thuốc vào ly rượu của Phó Cảnh Thần nhằm gạo nấu thành cơm.
Kết cục ra sao dĩ nhiên không khó để đoán.
Phó Cảnh Thần thẳng tay ném cô ra khỏi nhà. Anh cố chịu đựng dược tính đến khi Bạch Nhược Hi trở về, và rồi những chuyện cần đến cũng đã đến.
Sau khi ảnh đế cùng nữ chính kết hôn, tình cảm của họ càng trở nên sâu sắc, mở ra chuỗi ngày ngọt ngào kéo dài hàng chục chương truyện.
Riêng nữ phụ pháo hôi kia thì bị nam nữ chính hợp sức phong sát vĩnh viễn khỏi giới giải trí, cuối cùng bỏ mạng hồ đồ trong một vụ tai nạn giao thông.
Đó chính là toàn bộ cái kết thảm hại của nguyên chủ.
“Nhược Vũ, cảnh cuối quay cùng cậu Phó… vẫn dùng diễn viên đóng thế đúng không?”
Một người phụ trách hậu trường hớt hải chạy tới hỏi Lâm Nhược Vũ.
Lâm Nhược Vũ gật đầu, ráo rát đảo mắt nhìn quanh một lượt: “Tiểu Trịnh đâu? Vẫn chưa đến à?”
Cô trợ lý đứng bên cạnh lộ rõ vẻ sốt ruột: “Vẫn chưa chị ạ. Em nhắn tin nhưng cô ấy không thấy trả lời.”
“Gọi điện trực tiếp đi.” Lâm Nhược Vũ chau mày: “Con bé này hôm nay sao thế không biết?”
Tạ Thư Yểu ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh, khẽ cụp mi mắt xuống, giấu đi tia cười nham hiểm đang dâng lên nơi đáy mắt.
Cứ gọi thoải mái. Có gọi bằng trời cũng vô ích thôi.
Diễn viên đóng thế trong giới nghệ thuật vốn chia làm ba loại: đóng thế cơ bản, đóng thế võ thuật và đóng thế khỏa thân.
Đóng thế cơ bản chủ yếu đảm nhận các cảnh không lộ mặt của diễn viên chính, như bóng lưng, bàn tay, vóc dáng hay góc quay xa. Loại đóng thế này luôn phải túc trực cùng đoàn phim, và Tạ Thư Yểu chính là đóng thế cơ bản của Lâm Nhược Vũ.
Còn đóng thế khỏa thân thì đúng như tên gọi sẽ thay diễn viên chính thực hiện những phân cảnh thân mật nhạy cảm. Họ không cần có mặt ở đoàn phim mỗi ngày, chỉ xuất hiện khi có yêu cầu.