Các hầu gái thấy cô ra, lập tức vây lại. Lần này không để Ngụy Vi từ chối, họ nhanh chóng cởi đồ cô ra, một người dùng dầu ô liu mát-xa toàn thân cho cô, người còn lại dùng một loại dầu thơm có mùi hoa để dưỡng tóc cho cô.
Phản kháng vô ích, cô đành nằm yên hưởng thụ.
Cứ coi như đang làm SPA ở thẩm mỹ viện đi.
Thật lòng mà nói, tay nghề mát-xa của họ khá tốt. Vì tò mò, Ngụy Vi thuận miệng hỏi một câu, mới biết hai vị hầu gái này vốn là hầu gái thân cận của chị dâu Felix. Trước khi qua đời vị phu nhân trẻ tuổi rất thích tắm và mát-xa, nên họ đã đặc biệt luyện tập qua.
Ngụy Vi đột nhiên nhận ra cô có thể hỏi thăm hai vị hầu gái này về chuyện của hạt Sardinson. Tuy Felix cũng đã nói với cô một ít, nhưng rốt cuộc vẫn không đủ rõ ràng.
Mang theo ý nghĩ đó, cô chủ động lái câu chuyện sang hướng này.
Là vị khách được chính ngài Bá tước mang về, hơn nữa người có mắt đều có thể nhìn ra những tâm tư nhỏ bé hiển nhiên của Bá tước, các hầu gái được cử đến chăm sóc Ngụy Vi dĩ nhiên rất nhiệt tình với cô, gần như biết gì nói nấy.
Tuy nhiên, cả hai hầu gái đều đã làm việc trong lâu đài nhiều năm, họ không rõ về các sự vụ bên ngoài lắm, mà vẫn quen thuộc nhất là gia tộc Williams.
Vì vậy phần lớn những gì có thể kể cho Ngụy Vi đều là chuyện trong lâu đài.
Lúc Felix giới thiệu về mình, dĩ nhiên hắn không nhắc đến chuyện buồn của bản thân. Vì vậy, đến lúc này Ngụy Vi mới biết hắn kế thừa gia tộc Williams sau khi cha và anh trai bệnh mất, trở thành Bá tước mới.
Gia tộc Williams rất neo người, thành viên trong nhà chỉ có ba người. Ngoài Felix và Dolores mà cô đã gặp, còn có một tiểu thư nhỏ chưa đầy hai tuổi, là con của anh trai Felix.
“Tiểu thư Caroline là trẻ sinh non, sức khỏe của cô bé rất yếu, gần như không bao giờ rời khỏi phòng, đều do phu nhân Nancy chăm sóc.”
Ngụy Vi lại tò mò phu nhân Nancy là ai. Họ nói với cô, phu nhân Nancy là vợ của quản gia Barton, công việc thường ngày là quản lý tất cả các hầu gái và hầu cận nữ chủ nhân, tương đương với một nữ quản gia.
Tuy nhiên, hai đời nữ chủ nhân của nhà Williams đều qua đời rất sớm, nên phần lớn thời gian phu nhân Nancy đều dành để chăm sóc hai vị tiểu thư.
Nói đến đây, Penny còn cảm thán một câu. Vì Bá tước phu nhân đời trước mất vì khó sinh khi sinh Dolores, nên lão Bá tước vốn rất yêu vợ không thích tiểu thư Dolores cho lắm.