Có lẽ vì ở kinh đô đã lâu, cách nói chuyện của Felix ít nhiều cũng nhiễm phải sự khoa trương và có phần phù phiếm của quý tộc kinh thành. May mà cử chỉ của hắn vẫn đúng mực, ánh mắt ngay thẳng không vượt quá giới hạn, và ngoại hình cũng là một điểm cộng không nhỏ, nên Ngụy Vi mới không có ác cảm với hắn.
Bữa tối hôm nay là một bữa tiệc thịnh soạn, người dùng bữa không chỉ có họ mà còn có các kỵ sĩ tham gia săn bắn. Đây là phần thưởng thường lệ sau mỗi cuộc đi săn.
Ngụy Vi được mời ngồi ở vị trí bên phải của Felix tại bàn chủ tọa. Bên cạnh cô là em gái của Felix, Dolores. Đối diện là một vị trưởng lão mặc áo choàng của giáo sĩ, cha Matthew.
Các kỵ sĩ thì ngồi ở cuối bàn dài, còn đoạn giữa bàn thì để trống, hai bên người ngồi rạch ròi.
Nếu không có nữ khách chưa kết hôn ở đây, Felix đã cho họ ngồi lên phía trước, nhưng bây giờ rõ ràng là không thích hợp.
Thức ăn ở hai bên cũng không giống nhau.
Món chính của bữa tối là con lợn rừng săn được hôm nay. Chỉ có điều, các kỵ sĩ ăn thịt của con lợn rừng trưởng thành, còn trên bàn của bốn người ở vị trí chủ tọa lại là lợn sữa quay.
Ngoài thịt lợn rừng, trên bàn cũng không thiếu bánh mì, hoa quả và rau củ.
Bánh mì là loại bánh mì trắng mà chỉ quý tộc mới ăn nổi, nhưng không giống như loại bánh mì mềm mà Ngụy Vi biết, chúng trông rất cứng, ăn vào cảm giác như bánh quy hay một loại chế phẩm từ bột mì nào đó.
Còn hoa quả và rau củ đều là những loại phổ biến thời nay, chỉ là thói quen ăn uống của người thời đó khác với hậu thế.
Vào thời này, người ta cho rằng hoa quả có tính hàn, ăn sống có hại cho sức khỏe, nên phải nấu chín mới ăn. Chỉ có tầng lớp hạ đẳng mới ăn hoa quả sống.
Còn rau củ thì ngược lại.
Hoa quả nấu chín không phải là Ngụy Vi chưa từng ăn. Đồ hộp chẳng phải cũng là hoa quả nấu chín sao?
Nhưng cách chế biến của thời này lại có vấn đề lớn.
Ngụy Vi nhìn bát súp trên bàn, chiếc mũi nhạy bén cho cô biết trong bát súp hoa quả này có rất nhiều gia vị, rõ ràng nhất là chắc chắn có cả tiêu.
Nếu súp hoa quả có phân chia team mặn team ngọt, Ngụy Vi chắc chắn thuộc team ngọt. Cô không chấp nhận bất kỳ hương vị nào khác ngoài vị ngọt.
Còn món salad được bưng lên bàn là hỗn hợp của bắp cải, củ cải, cà rốt và hành tây.