Ở phó bản “Cá chậu chim lồng”, cô tích cực tìm kiếm manh mối nên đạt đủ 1200 điểm thì còn hiểu được. Nhưng lần này, chẳng những đạt điểm tối đa mà cô còn được thêm hẳn 300 điểm nữa?
Hệ thống phấn khởi giải thích: [Bởi vì có cô, lần này có rất nhiều người chơi sống sót vượt qua phó bản “Cá chậu chim lồng”. Vì vậy trò chơi đặc biệt thưởng thêm cho cô.]
Cố Cửu hỏi: “Phần thưởng chỉ có 300 điểm thôi à?”
[Đại tiểu thư của tôi ơi, 300 điểm đã nhiều lắm rồi! Cô đừng có được voi đòi tiên nữa! Đây là phần thưởng dành riêng cho người chơi, hiếm lắm đấy!]
Từ trước đến nay, rất ít người có thể giống Cố Cửu, một mình kéo cả nhịp của trò chơi đi theo ý mình, còn dẫn theo một đám người cùng nhau sống sót vượt ải.
Ngoài mặt Cố Cửu vẫn bình thản, nhưng trong lòng đã nảy sinh thêm vài suy nghĩ.
Xem ra trò chơi Chư Thiên đưa người chơi vào các tiểu thế giới để làm nhiệm vụ cũng không phải chỉ nhằm đẩy họ vào chỗ chết. Nếu thật sự chỉ muốn giết người, nó đã chẳng thưởng điểm cho cô vì giúp nhiều người sống sót đến cuối.
Cố Cửu không muốn nghĩ sâu thêm về chuyện này, ánh mắt chuyển sang những đạo cụ đang được bày ra.
Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ “sinh vật dị loại” một lúc rồi hỏi 387: “Sinh vật dị loại là gì?”
Hệ thống đáp: [Cô Cố, chuyện này tôi không thể nói cho cô biết. Đợi đến khi cô gặp phải thì tự nhiên sẽ biết nó là thứ gì. Nhưng tôi khuyên cô có thể cân nhắc mua một ít. Dù sao hoa hồng máu cũng là thứ hiếm có khó tìm.]
Một bông chỉ tốn 20 điểm, vừa rẻ vừa tiện dụng.
Cố Cửu nói: “Được rồi, tôi mua 20 bông.”
Hai mươi bông chỉ mất 400 điểm.
Hệ thống lập tức tiếp tục dụ dỗ: [Còn Bóng đen Quỷ Ảnh thì sao? Cô không định mua à? Hiện tại cô có tận 1650 điểm đấy, mua hoa hồng xong vẫn còn 1250 điểm.]
Cố Cửu nói: “Tôi còn phải bỏ 1000 điểm mua 100 ô trong túi không gian.”
Cô thở dài: “Hết cách rồi, điểm chẳng đủ tiêu. Trò chơi mấy người cho ít điểm quá, mà đạo cụ thì món nào cũng đắt. Ngoài việc tính toán từng điểm cho thật kỹ thì tôi còn biết làm gì nữa?”
Hệ thống im lặng rụt cổ lại, trong lòng cứ có cảm giác đại tiểu thư đang cố tình mỉa mai nó.
Sau khi tận mắt chứng kiến cách đại tiểu thư vượt qua phó bản, hệ thống 387 chẳng khác nào quỷ nam trong gương. Mỗi khi đối diện với cô Cố, nó luôn có chút rén, chỉ hận không thể lập tức đặt cô lên bàn thờ rồi ngày ngày thắp nhang thờ cúng.