Đến nội dung chính

Chương 160: Cá chậu chim lồng

admin 524 Chữ Cài Đặt

Cố Cửu nhìn chiếc chìa khóa trong tay, khóe môi khẽ cong lên. Sau đó, cô ngẩng đầu nhìn con mắt bên ngoài đang trợn to đến mức như sắp rơi khỏi hốc mắt: “Đây chắc là chìa khóa mở cửa chính của biệt thự, đúng không?”

Boss không nói một lời, nhưng vẻ hoảng hốt hiện rõ trong mắt nó đã đủ chứng minh Cố Cửu đoán đúng.

Dường như vẫn thấy mình chưa chọc đủ, Cố Cửu tiếp tục giải thích: “Biệt thự có sáu căn phòng, còn những vệt máu kia thật ra chỉ là cách đánh lạc hướng người chơi. Tôi đoán đám bóng đen này không thể bước vào sáu căn phòng đó. Nhưng nếu đêm nay chúng ta không tìm cách phá vòng vây ra ngoài mà liều mạng chọn sáu căn phòng làm chỗ trốn, có lẽ tất cả đều sẽ chết ở đó.”

Vậy tại sao chiếc chìa khóa cuối cùng lại được đặt trong vườn hoa hồng?
Chính là để người chơi không thể tùy tiện rời khỏi biệt thự. Một khi bước ra ngoài, họ sẽ lập tức rơi vào tầm mắt của boss đang canh giữ bên ngoài, chẳng khác nào tự đưa mình đến tận cửa cho nó bắt và giết.

Từ trước đến nay, mỗi khi bước vào phó bản “Cá chậu chim lồng”, mọi người đều biết đêm thứ sáu là thời điểm nguy hiểm nhất. Muốn tìm đường sống, người chơi sẽ bị sáu con quỷ dẫn dắt đi tìm chìa khóa của từng căn phòng, sau đó cho rằng chỉ cần mở được cửa rồi trốn vào sáu căn phòng ấy thì có thể bình an vượt qua đêm thứ sáu.

Nào ngờ đó lại là một lựa chọn sai ngay từ đầu. Những căn phòng ấy căn bản chẳng phải nơi an toàn.

Điều quan trọng nhất vẫn là chiếc chìa khóa thứ sáu.

Nếu không tìm được nó, người chơi chỉ có thể cố hết sức chống đỡ, kéo dài mạng sống đến ngày thứ bảy rồi mới có cơ hội sống sót.
Cố Cửu nói ra những điều này không chỉ nhằm chọc tức boss mà còn muốn để những người chơi còn lại hiểu rõ tình hình.

Ngoại trừ Tề Ngọc Hành, những người khác đều lộ vẻ mặt khá khó coi.

Thật ra ngay từ đầu, bọn họ cũng từng nghĩ liệu những căn phòng bị khóa kia có phải là cách phó bản đặc biệt dùng để bảo vệ người chơi hay không. Biết đâu chỉ cần trốn vào đó, bọn họ có thể tránh được sự tấn công của đám ác quỷ trong đêm thứ sáu đầy chết chóc.

May mà có đại tiểu thư đi đầu, dám trực tiếp đối đầu với boss, nên bọn họ mới không coi những căn phòng bị khóa là đường sống cuối cùng.

“Thì ra số máu phủ kín căn phòng đều là của những người chơi đã chết.”

Ngải Như Ý cùng đám tân thủ lập tức tái mét mặt mày. Chỉ thiếu chút nữa thôi, bọn họ đã đi theo vết xe đổ của những người xấu số kia, chết thảm trong căn phòng bị khóa.