Đến nội dung chính

Chương 114: Cá chậu chim lồng

admin 505 Chữ Cài Đặt

Có lẽ cô rất thương gia đình mình, nên khi nhìn thấy một cậu nhóc có tuổi tác gần bằng em trai, cô mới sẵn lòng đưa tay giúp đỡ.

Chỉ tiếc rằng đặt lòng tốt như vậy vào một thế giới trò chơi khắc nghiệt thì chưa chắc đã là chuyện tốt.

Suy nghĩ của Lục Tật rất nhanh đã thành sự thật.

Nhìn năm người đang đứng chắn trước mặt, ánh mắt Lục Tật dần tối xuống. Anh cảm thấy Cố Cửu quả thật quá ngây thơ. Khi rắc rối tìm đến tận cửa, trong lòng anh cũng không khỏi khó chịu.

Anh ghét nhất là nhìn thấy có người bắt nạt Cố Cửu.

Năm người cố ý chặn đường hai người, ý đồ đã rõ rành rành.

“Này, hai người có rất nhiều đồ ăn đúng không? Mau lấy hết ra đây!”

Ngải Như Ý hung dữ ra lệnh cho Cố Cửu. Cô ta dựa vào việc bên cạnh có hai gã to con làm chỗ dựa nên chẳng coi hai cô gái trước mặt ra gì. Hơn nữa, vẻ ngoài của Cố Cửu và Lục Tật đều quá mức nổi bật, khiến cô ta cảm thấy bị đe dọa, chỉ muốn tìm cách phá hỏng hình ảnh của người trước mắt.
Nhìn thấy sự ghen ghét xấu xí hiện rõ trong mắt Ngải Như Ý, gương mặt Lục Tật lập tức lạnh xuống, đôi mắt đen thẳm chẳng khác nào mực tàu.

Cố Cửu đưa mắt nhìn năm người trước mặt, vẻ mặt chẳng hề có chút sợ hãi hay đề phòng. Cô lười biếng đáp: “Không cho.”

Ngải Như Ý ngạo nghễ nhìn cô, ánh mắt tràn đầy vẻ chắc thắng, rõ ràng chẳng xem hai người là đối thủ.

Cô ta cười khẩy, giọng đầy vẻ ép buộc: “Tôi khuyên hai người biết điều một chút! Dù hai người là người chơi cũ, nhưng nếu chỉ xét sức lực, hai người tuyệt đối không thắng nổi chúng tôi.”

Hai gã to con lập tức phối hợp, cố ý phô ra bắp tay cuồn cuộn. Hai người đàn ông còn lại tuy không lực lưỡng bằng, nhưng vốn là đàn ông nên vẫn tự cho rằng mình có lợi thế về sức mạnh hơn phụ nữ. Trong mắt năm người, bốn người đàn ông đối phó với hai cô gái yếu ớt như Cố Cửu và Lục Tật quả thực chẳng khác nào chuyện dễ như trở bàn tay.
Thực ra, sau hai ngày liên tục phải chia nhau chút cơm trắng ít ỏi, đám người mới đã sớm nảy ý định cướp thức ăn của những người chơi chính thức.

Bọn họ không dám động vào những người khó đối phó như Tề Ngọc Hành và Cát Quang, cũng chẳng dám tùy tiện gây chuyện với những người chơi nam khác. Để chắc chắn không tự chuốc họa vào thân, bọn họ âm thầm quan sát tất cả mọi người, cuối cùng nhận định Cố Cửu và Lục Tật – hai cô gái đi cùng nhau, là đối tượng dễ ra tay nhất.