Ánh nắng vàng nhạt đầu tiên của ngày mới khẽ len lỏi qua ô cửa kính, chiếu thẳng vào khuôn mặt đang vùi sâu vào chồng tài liệu của An Tiểu Mễ. Một tiếng “oái” khẽ vang lên khi cô đột ngột bật dậy, cổ họng khô khốc. Cả người ê ẩm, nặng trịch như vừa trải qua một trận chiến marathon.
“Lại ngủ gục ở văn phòng nữa rồi!” Cô lẩm bẩm, đưa tay xoa xoa thái dương. Đồng hồ điểm sáu giờ sáng. Khung cảnh quen thuộc của bàn làm việc bừa bộn, màn hình máy tính vẫn còn sáng đèn với file excel dang dở và một cốc cà phê nguội ngắt… Không, có gì đó không đúng.
Không phải văn phòng của cô!
Đôi mắt An Tiểu Mễ mở to hết cỡ, đảo quanh căn phòng xa lạ. Không phải những bức tường xám xịt buồn tẻ mà là một không gian rộng lớn, tràn ngập ánh sáng tự nhiên từ những ô cửa sổ chạm sàn. Đồ nội thất làm bằng gỗ quý, những bức tranh trừu tượng treo trên tường, và xa xa kia… là một chiếc giường king-size với ga trải giường lụa màu kem, lấp lánh dưới ánh đèn chùm pha lê lộng lẫy treo giữa trần.
Bên cạnh giường là tấm gương toàn thân lớn, phản chiếu lại hình ảnh một cô gái có mái tóc đen mượt xõa dài, đôi mắt to tròn ngơ ngác và chiếc váy ngủ lụa mỏng manh, hoàn toàn không phải bộ đồ công sở nhàu nhĩ mà cô đã mặc tối qua.
Cô xuyên rồi!
Cái cảm giác vừa quen vừa lạ này, An Tiểu Mễ không còn lạ gì nữa. Sau khi cày nát hàng trăm bộ tiểu thuyết xuyên không, trọng sinh trên mạng, cô đã chuẩn bị tinh thần cho một ngày nào đó mình sẽ “nhảy hố”. Nhưng không ngờ ngày đó lại đến trong tình cảnh thảm hại như thế này.
Ngủ gục trong văn phòng rồi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong kịch bản tiểu thuyết.
Và không may thay, cô lại xuyên vào đúng vai An Tiểu Mễ, nữ phụ cùng tên trong cuốn tiểu thuyết “Tổng Tài Bá Đạo Yêu Nữ Chính Ngọt Ngào” mà cô đã đọc dở dang tối qua. Một nữ phụ điển hình, xinh đẹp, gia thế tốt nhưng lại mắc bệnh công chúa, tâm cơ, đặc biệt là cực kỳ si mê nam chính Lục Hạo.
Số phận của nữ phụ An Tiểu Mễ trong nguyên tác là “công cụ cản đường” cho tình yêu của nam nữ chính, cuối cùng bị đá bay không thương tiếc, gia đình phá sản, còn bị lưu đày ra nước ngoài.
Nghĩ đến đó, An Tiểu Mễ chỉ muốn đập đầu vào gối. Phải chi xuyên vào vai nữ chính Đường Lâm, có lẽ cô đã có thể an nhàn hưởng thụ cuộc sống “nữ chủ vạn người mê” rồi. Đằng này lại là nữ phụ, mà còn là nữ phụ thảm nhất trong lịch sử nữ phụ nữa chứ!