Đến nội dung chính

Chương 52: Cẩm nang phòng hộ bốn mùa (3)

admin 698 Chữ Cài Đặt

Trong khi đó, Trương Du dành hai tiếng đồng hồ để kê khai toàn bộ nhu yếu phẩm trong phòng. Cô ấy in ra bốn bản, yêu cầu mỗi người phải học thuộc lòng danh sách vật tư trước khi đi ngủ.

Cả nhóm: “…”

7:55 sáng.

Đường Tâm Quyết tỉnh giấc, ánh mắt tỉnh táo lạ thường. Đây là lần đầu tiên sau ba năm cô ngủ một mạch đến sáng mà không gặp ác mộng.

Cảm giác mệt mỏi, đau đầu biến mất, thay vào đó là một luồng năng lượng nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể. Nếu phải dùng một từ để mô tả, đó chính là: Tân sinh.

Căn phòng vẫn yên tĩnh, các bạn cùng phòng còn đang ngủ say. Cô vén màn giường bước xuống, nhưng rồi khựng lại.

Trời đã sáng. Nhưng ánh sáng không chỉ đến từ bóng đèn, mà đến từ bên ngoài.

Bước ra ban công, màn đêm đặc quánh hôm qua đã tan đi, thay vào đó là một biển sương trắng mênh mông che khuất mọi tầm nhìn.
Tâm Quyết vô thức chạm tay lên mặt kính. Ngay khoảnh khắc đó, làn sương như có linh tính bỗng cuộn trào, lao vào cắn xé lòng bàn tay cô qua lớp kính!

Một luồng khí lạnh lẽo thấu xương truyền vào, kèm theo những tiếng thì thầm ma quái bên tai: Tham lam, thèm khát, ác ý, khinh miệt…

Bốn giây sau, nhận thấy không thể xâm nhập vào ý thức của cô, những âm thanh đó mới hậm hực biến mất. Tâm Quyết vẫn bình thản nhìn ra ngoài. Xem ra sương trắng hay bóng tối đều nguy hiểm như nhau.

Cô lạnh lùng rút tay lại, ánh sáng trắng lóe lên, cây thông bồn cầu xuất hiện. Cô chĩa đầu cao su về phía làn sương, phun ra một luồng nước: “Xin lỗi nhé, các người chỉ xứng ăn cái này thôi.”

Sương trắng: “…”

Làn sương im lìm trở lại. Lúc này, hội bạn cùng phòng cũng lần lượt tỉnh dậy, ai nấy đều hốt hoảng trước cảnh tượng ngoài cửa sổ.
Tùng tùng chát! Tùng tùng chát!

Một bản nhạc quái đản vang lên từ trong sương mù: [Thứ Hai vui vẻ, đến giờ đi học rồi, đề thi đã phát, các bạn nhỏ chuẩn bị chưa? Hôm nay các em có chăm chỉ không nào?]

“Đây là cái chuông báo thức kinh dị nhất mình từng nghe đấy!” Quách Quả bịt tai nhăn mặt.

“8 giờ rồi.” Tâm Quyết mở điện thoại: “Đến giờ cập nhật bài thi.”

Quy tắc bài thi mới: [Từ thứ Hai đến thứ Sáu là thời gian học, cuối tuần nghỉ. Đạt tiêu chuẩn ít hơn 1 môn/tuần: Cả phòng bị loại. Đạt từ 3 môn trở lên: Được tham gia thi đấu ngoại khóa. Chăm chỉ thì sống, lười biếng thì chết.]

Có ba lựa chọn đề thi:

[Đề A: Sơ lược văn minh đại dương.

Đề B: Cẩm nang phòng hộ bốn mùa.

Đề C: Thử nghiệm sinh tồn: Zombie vây hãm ký túc xá.]

“Loại C ngay lập tức!” Cả bốn người đồng lòng. Họ chỉ là sinh viên tay không tấc sắt, đánh đấm gì với zombie?
Còn đề A, tóm tắt viết rằng: [Cách tốt nhất để học lịch sử là chứng kiến tận mắt.]

Tâm Quyết nhíu mày: “Cái này đòi hỏi phải biết bơi và hiểu về sinh vật biển. Nhóm mình có hai người không biết bơi, không ổn.”

Vậy chỉ còn đề B. Nội dung ghi: [Thế giới có bốn mùa và mùa nào cũng có điểm đáng ghét riêng. Sinh tồn trong phòng ngủ qua bốn mùa là thử thách của bạn.]

“Cái trường gì mà bắt sinh viên học cách sinh tồn thế này?” Quách Quả suy sụp.

“Rõ rồi, ở đây sinh viên phải biết cách sống sót trước.” Tâm Quyết nhận định: “Phó bản này chắc chắn sẽ có thời tiết cực đoan và kéo dài. Đồ ăn sẽ là vấn đề lớn.”

Dù vậy, đề B vẫn an toàn nhất vì họ có sẵn quạt, chăn bông và áo khoác. Tâm Quyết tranh thủ dùng 10 tích phân mua 10 tấm “Bùa đóng băng” trong cửa hàng để phòng thân.

[Đang tải bài thi: Cẩm nang phòng hộ bốn mùa…]