Đến nội dung chính

Chương 563: Mèo khổng lồ (34)

admin 542 Chữ Cài Đặt

Và một bất ngờ lớn hơn nữa đang chờ đợi họ.

Mỗi thành phố họ đến, tại địa điểm nổi tiếng nhất hoặc mang tính biểu tượng nhất, một bức tượng mèo khổng lồ đột nhiên xuất hiện.

Bức tượng lớn đến mức phi lý, cao hơn tất cả các tòa nhà xung quanh, con người đứng dưới chân bức tượng nhỏ bé như kiến.

Hình bóng của con mèo khổng lồ thậm chí còn xuất hiện trên bức tượng, lạnh lùng nhìn xuống loài người bên dưới, một lúc lâu sau mới tan biến.

Mỗi người bị hư ảnh nhìn chằm chằm đều sợ hãi đến run rẩy, không còn dám nghi ngờ về sự tồn tại của Thần mèo. Còn những người đến hiện trường muộn hơn, dù không nhìn thấy hư ảnh, chỉ cần nhìn thấy bức tượng này cũng đã cảm thấy kinh sợ, từ sâu trong lòng dâng lên một niềm kính phục mãnh liệt.

Ngay cả những video quay lại được đăng lên mạng cũng khiến cư dân mạng cảm nhận được sự uy nghiêm qua màn hình.
Không còn ai dám lải nhải nữa.

Kể cả không có những video trừng phạt đó, chỉ riêng bức tượng xuất hiện đột ngột này cũng đủ khiến mọi người không dám nói gì thêm.

Trước thần tích tuyệt đối, không ai dám may mắn, dư luận trên mạng cũng nhanh chóng nghiêng về một phía.

“Thần mèo chẳng qua chỉ muốn thần dân của nó được loài người tôn trọng, điều này khó lắm sao? Cứ cho nó đi!”

“Chỉ cần không làm hại mèo, không giết mèo, chứ có phải muốn thống trị thế giới đâu, cứ cho nó đi, xem Thần mèo đại nhân tức giận kìa!”

“Tôi đã nói rồi, những kẻ nào còn dám ra tay với mèo đều bị bệnh! Tự muốn chết thì đừng có liên lụy đến mọi người!”

“Nhà nước có thể nhanh chóng đưa ra thái độ, bắt hết những kẻ đó lại xử tù, để Thần mèo thấy được quyết tâm của chúng ta!”
“Một bên là mèo tốt giúp chúng ta đuổi chuột và gián, một bên là những kẻ xấu xa vì lợi ích cá nhân mà làm xưởng đen, còn cần phải lựa chọn sao?”

“Khu vực nhà tôi mấy ngày nay có mèo khổng lồ đến ngự trị, an toàn hơn nhiều, chuột cũng không dám đến nữa, mèo mèo muôn năm! Ủng hộ Thần mèo!”

Và trong những hành động và tiếng kêu gọi của người dân, nhà nước cuối cùng cũng có động thái.

Họ khẩn cấp đưa ra dự thảo luật để đảm bảo quyền lợi của loài mèo. Trong đó quy định rõ ràng việc giết mèo cũng bị tội như giết người, cho mèo quyền lợi ngang bằng với con người và tuyên truyền trên toàn quốc.

Thậm chí còn chủ động tấn công, bắt giữ những kẻ vẫn đang bắt, ngược đãi và giết mèo, tránh để người đại diện của Thần mèo phải tự mình ra tay.

Vì vậy, nhóm người đầu tiên áp dụng dự thảo luật này đã xuất hiện. Những người bị biến thành người pixel, những người bị chính quyền bắt giữ, đều sẽ bị xử phạt theo dự thảo và sẽ được phát sóng trực tiếp trên toàn mạng.