Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 13: Phát hiện

admin 712 Chữ Cài Đặt

Tìm trong album một bức ảnh đẹp đã được chỉnh sửa kỹ lưỡng, viết một đoạn văn hoa mỹ, về một cô gái đại học thanh thuần cô đơn lạnh lẽo, ý đồ tìm bạn đời cực kỳ rõ ràng rồi đăng lên.

Vì đã định chia tay với Bối Tư Luật, cô cũng cần tìm một đối tượng yêu qua mạng mới. Dù sao, cô thực sự rất thích nhận quà.

Sau khi đăng bài viết này, cô lập tức tắt điện thoại và chạy đến căng tin trường…

Trong khi đó, trên ban công tầng hai của một biệt thự ở khu A.

Chàng trai trẻ nhìn bài đăng mới nhất của bạn gái trên mạng xã hội với vẻ mặt u ám, tức đến mức muốn đập nát điện thoại.

[Tiểu Hà: Nóng quá, ước gì có ai đó có thể đưa em đến núi Nguyệt Sơn nghỉ mát mùa hè này. Ừm… thật ra không cần tránh nóng cũng được, chỉ cần mời em ăn kem thôi em cũng vui lắm rồi.]
Dưới cùng bài đăng là một bức ảnh mùa hè mát mẻ, xinh đẹp, chỉ lộ nửa khuôn mặt đang liếm kem. Đôi môi đỏ mọng, khóe miệng tươi cười rạng rỡ, cô ấy rất đẹp, và mùi vị gợi cảm cũng đủ đầy.

Cô đang quyến rũ người khác, cũng đang thả thính.

Cô muốn đá hắn, tìm người tiếp theo, bài đăng này đã nói lên tất cả.

Cũng như ba tháng trước, hắn vô tình nhấp vào tài khoản mạng xã hội của cô để lại dấu vết, rồi được cô nhắn tin riêng, ngọt ngào gọi hắn là anh trai, nói rằng nhà cô nghèo, không có tiền ăn cũng không có tiền đi học.

Thậm chí còn gửi cho hắn… ảnh riêng tư.

Nhìn tất cả những điều này, Bối Tư Luật thậm chí không cần động não cũng có thể biết rằng đối phương là một kẻ ăn xin mạng, một đào mỏ.

Nặng hơn nữa, có thể là một người lớn trên mạng.
Nhưng hắn đã bị mê hoặc bởi những tiếng “anh trai” đó, và trong lúc đầu óc không tỉnh táo đã thực sự động lòng. Hắn không chặn cô, thậm chí còn dung túng cho những tin nhắn riêng của cô, đôi khi còn trả lời.

Cứ như vậy kéo dài một tháng, sau đó đối phương đưa thông tin liên lạc cho hắn, do dự một lát sau hắn đã thêm vào.

Khoảnh khắc đó, Bối Tư Luật cũng cảm thấy đầu óc mình có vấn đề, ngoài đời có vô số người cùng tuổi xinh đẹp và ưu tú, cũng có người thích hắn, nhưng hắn không yêu, lại cứ thích yêu qua mạng với người không quen biết.

Lại còn là loại duy trì quan hệ bằng tiền.

Và bây giờ, đối phương muốn đá hắn, tìm người khác làm “cây ATM”… Vì sao, vì hắn muốn gặp mặt. Muốn kết thúc mối quan hệ yêu qua mạng này, phát triển thành ngoài đời.

Cũng vì hắn không thể chấp nhận việc bạn gái mình, ngày nào cũng đăng những thứ vớ vẩn trên mạng, lúc nào cũng sẵn sàng ngoại tình và trò chuyện tán tỉnh với người khác.
Khi nhìn thấy bài đăng đó, phản ứng đầu tiên của Bối Tư Luật không phải là muốn chất vấn, cũng không phải là trả thù, mà là tức đến mức muốn cười, cười vì đối phương nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, quá ngây thơ.

Thậm chí còn không đổi tài khoản khác mà đã bắt đầu làm những chuyện vớ vẩn. Hắn đã bỏ ra công sức, bỏ ra thời gian, bỏ ra tiền, bây giờ cô muốn cắt đứt là cắt đứt được sao?

Thoát khỏi giao diện Weibo, nhấp vào WeChat tìm người phụ trách túi xách hàng hiệu vừa liên hệ hôm nay.

Nhìn tin nhắn mà người phụ trách gửi đến trước đó mà hắn còn chưa kịp trả lời: [Bối thiếu gia, túi đã được điều đến, ngài có cần gửi đi ngay bây giờ không?]

Hắn trả lời: [Không cần, gửi túi đến nhà tôi.]

Người phụ trách: [Vâng, bây giờ đi luôn ạ?]

Bối Tư Luật: [Phải.]

Không phải không gặp mặt, trốn tránh hắn sao? Hắn sẽ tự mình đi giao cái túi này, tự mình đi gặp cô.