Hiện tại, cô phát hiện mình không chỉ xuyên vào thế giới lính gác và dẫn đường, mà còn xuyên vào một quyển tiểu thuyết ngôn tình show hẹn hò thực tế tình yêu giữa dẫn đường và lính gác. Mà cô lại là nữ phụ độc ác bị cả thế giới ghét bỏ.
Sau khi vị hôn phu bị luận tội và chết, nữ phụ độc ác kia dù là người dẫn đường hệ chữa trị cấp A hiếm thấy, năng lực thanh tẩy cao nhưng tâm lý lại vặn vẹo. Cô đố kỵ với nữ chính, gài bẫy mưu hại khắp nơi, từ đó gây ra vô số scandal. Trong show cô không được yêu thích, liên tục “cà khịa” sai người. Hành xử của cô kỳ quái bị khán giả chê cười đến mức chán ghét.
Chương trình vốn nổi đình nổi đám vì dàn khách mời toàn trai xinh gái đẹp mà danh tính khách mời tham gia lại cực khủng. Trong khi đó, Lê Thiển xuất hiện như một “chuột xám xịt chen giữa yến tiệc hoa lệ”. Lúc nào cũng làm trò ngốc nghếch, sai từ dáng vẻ đến cử chỉ. Cô tạo thành một người tương phản hoàn toàn với nữ chính xinh đẹp, lương thiện, hoàn hảo. Cô chỉ là công cụ để người xem đem ra so sánh rồi còn ngày càng thêm ghét. Cuối cùng bị chửi bới tới mức sụp đổ, thân bại danh liệt, phải chịu một kết cục vô cùng thảm thương.
Sau khi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đó, Lê Thiển nghĩ rằng tình cảnh hiện tại của mình đúng là đã thê thảm đến tận đáy. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết bất đắc kỳ tử vì làm sai, mà lại còn chết một cách mất mặt đến thế.
Cô luôn cảm thấy Thời Việt là người chịu tội thay cho Bạch Tháp. Nhưng trớ trêu thay chứng cứ lại rõ ràng không thể chối cãi được. Bản thân anh cũng chết. Người chết chẳng thể đưa ra lời biện hộ, đến nửa mảnh hài cốt cũng không được để lại cho cô.
Theo luật của Bạch Tháp, vị hôn phu của Lê Thiển bị buộc tội cấu kết với hải tặc vũ trụ. Trong suốt nhiều năm qua đã làm rò rỉ những bí mật trọng yếu của Bạch Tháp. Tất cả tài sản của anh lẽ ra sẽ phải bị tịch thu, thế nhưng những khoản chuyển vào dưới danh nghĩa tên cô thì lại vô tình bị xem là chứng cứ ngụy tạo cho thấy việc anh cố ý trốn tránh tội lỗi.
Vì vậy, toàn bộ tài sản đứng tên cô đều bị tịch thu, cô còn phải gánh một khoản nợ khổng lồ. Không chỉ bị ép “bán mình” làm việc cho Bạch Tháp, mà còn phải nghĩ đủ mọi cách kiếm thêm tiền trả nợ cho đến khi thanh toán hết toàn bộ.
Lê Thiển nghĩ đến bản hợp đồng tham gia chương trình hẹn hò vừa ký hôm qua, giờ vẫn còn nằm im trên bàn gỗ trong căn phòng nhỏ. Tâm trạng cô rối loạn, hoa. mắt chóng mặt. Cô chỉ cảm thấy tương lai của mình mịt mù như vực sâu không đáy.