“Nghe gì chưa? Khách mời cuối cùng của “Rơi vào bẫy tình” lại là Lê Thiển đấy!”
“Tôi cũng thấy rồi! Trời ạ, sao lại mời cô ta chứ? Tổ chương trình điên rồi à? Bên trong nhất định là có nội gián!”
“Không phải chứ, cô ta lại không sao à? Không bị điều tra gì à?”
“Chắc mọi chuyện đã chìm xuống rồi. Nghe bảo cô ta đã thức tỉnh năng lực dẫn đường cấp A, mà là loại dẫn đường hệ chữa trị lại cực kỳ hiếm. Vì vậy cô ta có thể thanh lọc cho lính gác. Cô ta không chỉ không sao mà còn được vào thẳng vào Bạch Tháp.”
“Không ai thắc mắc là trông cô ta thế nào à? Một người như vậy lại khiến người kia bỏ qua bao nhiêu dẫn đường ưu tú theo đuổi, nhất quyết chọn cô ta. Không những tổ chức lễ đính hôn hoành tráng, mà gần như giao mọi tài sản của mình vào tay cô ta. Trong khi lúc đó cô ta vẫn chỉ là một người bình thường.”
“Hay là… thực sự yêu?”
“Tình yêu đích thực á, thật nhảm nhí. Chắc chắn là có vấn đề gì đó rồi. Biết đâu cô ta lại cực kỳ xấu xí. Nếu không thì sao đến bây giờ chẳng có tấm ảnh nào lộ ra? Tham gia cái show này chỉ tổ rước nhục vào người. Không ai thích cô ta cả. Lý do chúng ta xem show hẹn hò là để ngắm trai đẹp gái xinh yêu đương. Có thể loại bỏ luôn đám người xấu xí đó ra khỏi chương trình này không?”
“Tổ chương trình vì muốn có lượt xem mà không biết xấu hổ nữa rồi. Thật buồn cười, tôi chỉ muốn gửi cho họ hai chữ “ha ha”. Nhưng không sao, cứ đến đi. Tôi đã muốn mắng chết cô ta từ lâu rồi.”
“Rơi vào bẫy tình” là một chương trình hẹn hò do Bạch Tháp trung tâm đầu tư sản xuất và quảng cáo mạnh mẽ gần đây. Mục đích không phải để kiếm tiền mà để tuyên truyền và thúc đẩy mối quan hệ kết hợp giữa lính gác và người dẫn đường. Chương trình mời các đại diện tinh anh trong từng lĩnh vực của cả lính gác và người dẫn đường chỉ để tạo ra bong bóng màu hồng. Với hy vọng thúc đẩy sự ổn định xã hội, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt và vô trật tự đang bao trùm tầng lớp đáy xã hội. Tất nhiên họ cũng mong muốn những dẫn đường ưu tú có thể thông qua chương trình này mà ghép đôi thành công với các lính gác xuất sắc.
Lê Thiển lại là khách mời duy nhất không được chào đón trong chương trình. Cô không hề biết, ngay khoảnh khắc bị tag tên trên hotsearch, cô lại một lần nữa rơi vào tâm bão dư luận.
Cô ngơ ngác nhìn chằm chằm vào thông tin các nam khách mời hiện lên trên giao diện quang não suốt năm phút. Đây là những người sẽ cùng tham gia trong chương trình “Rơi vào bẫy tình” mà cô sắp tham gia. Tâm trí cô như bị cơn bão cấp mười quét qua.