Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 6: Công chúa trong trường đại học quý tộc

admin 516 Chữ Cài Đặt

Được tuyển thẳng vào học viện quý tộc này, Thẩm Khác Ngôn cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần để so tài cả về trí tuệ lẫn bản lĩnh.

Thẩm Khác Ngôn không yên tâm nghĩ, nếu cô tiểu thư đỏng đảnh này cũng muốn tìm mình để gây chuyện…

Chàng trai đi phía trước đột nhiên dừng bước, xoay người lại, hất cằm lên nhìn Thẩm Khác Ngôn. Nam sinh nhíu mày nói với cậu: “Lát nữa vào trong, đừng nói gì khiến cô ấy không vui.”

Thẩm Khác Ngôn hờ hững ngẩng đầu lên, phát hiện ra bọn họ đã đi đến trước cửa phòng dụng cụ.

Chưa kịp mở lời, đã có một âm thanh vang lên từ bên trong căn phòng đóng kín.

“Thật sự không có, anh ơi…”

“Ở trường em rất ngoan, thật mà… Anh không tin thì hỏi Lục Nhiên xem!”

“Không có nghịch ngợm với cậu ấy đâu, chỉ là đi chơi cùng nhau thôi mà.”

Giọng nữ có vẻ nũng nịu yếu ớt, hình như đang gọi điện thoại. Đầu dây bên kia chắc là người lớn, loáng thoáng có thể nghe thấy đối phương đang nghiêm túc dặn dò điều gì đó.
Để đối phó với sự cằn nhằn của người lớn, cô gái liên tục làm nũng, nịnh nọt rồi lại ngọt ngào gọi “anh ơi”. Thỉnh thoảng lại “ư ư” năn nỉ, giải thích khiến Thẩm Khác Ngôn nóng cả hai tai.

Khương Trà bên này đang trốn trong phòng dụng cụ để gọi điện cho Cố Minh Châu.

Người anh kế này thật sự quá nhạy bén, từ nhỏ đã có thể nhìn thấu mọi mánh khóe nhỏ của cô. Khương Trà đang có nhiệm vụ, vì để đối phó với Cố Minh Châu mà chiếc mũi trắng trẻo xinh xắn toát ra những hạt mồ hôi nhỏ li ti.

Vất vả lắm mới cúp được điện thoại, hệ thống quản lý 336 nhắc nhở cô: [Ký chủ, Thẩm Khác Ngôn đến rồi.]

Khương Trà rên rỉ trong lòng: [Mệt mỏi quá đi… Cảm giác như tế bào não sắp chết hết rồi.]

Sau lần gặp Bùi Thuật, nội dung công việc của Khương Trà đã có những thay đổi tinh tế.
Trước đây, cô chỉ cần đóng vai những người qua đường, người vô danh trong thế giới nhỏ, giờ đây lại phải đóng những vai phụ có cá tính rõ rệt và xấu xa hơn. Ví dụ như cô tiểu thư nhà giàu đỏng đảnh yếu ớt nhưng ngang ngược lại thích bắt nạt học sinh được tuyển thẳng.

[Nhiệm vụ của cô là duy trì tính cách đỏng đảnh, ngang ngược. Mỗi ngày bắt nạt Thẩm Khác Ngôn, khiến cậu ta ôm hận trong lòng. Đợi đến khi tương lai công thành danh toại thì sẽ trả thù cô thật tàn nhẫn.]

[Ví dụ như cậu ta sẽ dùng việc làm cho tập đoàn Cố thị phá sản để lấy cớ uy hiếp người anh kế vốn đã rất ghét cô. Từ đấyđuổi cô ra khỏi nhà, khiến cô lang thang lưu lạc đầu đường xó chợ ăn lá rau mà sống qua ngày.] 336 bổ sung.