Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 31: Công chúa trong trường đại học quý tộc

admin 520 Chữ Cài Đặt

Về đến nhà tắm rửa xong, Khương Trà “a-o” một tiếng đá bay dép, lăn ra giường lướt điện thoại.

Lướt mãi nửa ngày cũng không thấy tin tức Khương Trà muốn thấy. Ngược lại chỉ có Lục Nhiên cứ “gâu gâu” gọi, sốt ruột hỏi đại tiểu thư khi nào lại đi chơi với cậu ta.

Gần đây không có nhiệm vụ liên quan đến Lục Nhiên, Khương Trà cũng không muốn tự chuốc thêm việc vào thân. Mặc dù đi chơi với cậu ta thật sự rất vui…

Cô gái xinh đẹp nằm sấp trên giường, đung đưa chân một cách vô định: [336, anh chàng kia không đăng ảnh lên sao? Sao không thấy ai chửi tôi hết vậy.]

Khối sáng mờ ảo lơ lửng giữa không trung xoay xoay, trả lời: [Đã đăng rồi, đã phát hiện ra.]

Khương Trà túm lấy khối sáng lắc lư lúc ẩn lúc hiện: [Mau nói mau nói, họ bình luận những gì?]

336 hiếm khi im lặng, nghẹn mãi mới nói nên lời.
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị chỉ mặt mắng thẳng, Khương Trà vẫn tủi thân đặt khối sáng xuống, bĩu môi: [A, họ mắng tôi khó nghe lắm hả…]

[Không mắng cậu, toàn là mắng Thẩm Khắc Ngôn thôi….] 336 trả lời có phần khó khăn.

Khương Trà còn tưởng mình nghe nhầm, chớp chớp mắt ngồi dậy: [Mắng Thẩm Khắc Ngôn? Họ sợ tôi đến mức đó sao? Đến lúc này rồi còn không dám nói xấu tôi.]

Những khúc mắc bên trong, 336 thực sự không biết giải thích thế nào với cô chỉ đành đậu trên đầu Khương Trà không nói một lời.

Cảnh tượng này thật sự quá dễ thương. Khương Trà bèn đội 336 trên đầu, áp sát vào camera điện thoại tự chụp một tấm. Phát hiện trong ảnh hoàn toàn không có khối sáng nhỏ, cô lại bĩu môi mở phần mềm chỉnh sửa ảnh, vừa chỉnh sửa vừa nói: [Có phải là do chụp lén quá mờ nên hiệu quả không tốt, không thể hiện được bộ mặt xấu xa của tôi không?]
Cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp: [Nếu là góc nhìn thứ nhất, có phải sẽ khiến người ta cảm nhận trực quan hơn rằng tôi rất xấu xa, còn Thẩm Khắc Ngôn thì rất đáng thương không?.]

336 gật đầu: [Có lý.]

Nghĩ là làm ngay, Khương Trà đảo mắt, gọi video call cho Thẩm Khắc Ngôn.

Trước đây để tiện sai bảo Thẩm Khắc Ngôn, Khương Trà đã ép nam sinh kết bạn WeChat với cô, rảnh rỗi là nhắn tin bắt cậu đi mua trà sữa cho mình.

Thẩm Khắc Ngôn thở dốc mua về, đại tiểu thư còn bĩu môi chê bai, lấy nước đọng trên tay khi nhận trà sữa lạnh lau vào áo cậu rồi nói cậu cố tình mua loại khó uống, uống vài ngụm đã ngấy.

Sau đó lại hung dữ khoanh tay, nhất quyết bắt Thẩm Khắc Ngôn uống hết ly trà sữa còn thừa của cô làm cho một học bá đàng hoàng phải đỏ mặt, đỏ tai, cúi mắt uống hết ly trà sữa vị dâu đó.