Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 59: Chim hoàng yến bị giam cầm trong lồng ở tận thế

admin 490 Chữ Cài Đặt

“Đừng nhìn.”

Giọng nói ấm áp của Sở Niên vang lên trên đỉnh đầu cô, một đôi tay đặt xuống trước mắt cô: “Để tôi bế cô lên nhé.”

“Được.”

Sở Niên một tay bế công chúa Sở Thanh Kha, tay kia bắt lấy thang dây từ máy bay trực thăng thả xuống. Anh không tốn một chút sức lực mà leo lên máy bay trực thăng dễ dàng.

Sở Thanh Kha vòng tay ôm lấy cổ Sở Niên, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào cổ anh. Mùi hương quen thuộc đó khiến cô cảm thấy vô cùng an tâm.

Sở Niên nín thở, ôm cô chặt hơn nữa. Sở Nguyên, người chứng kiến toàn bộ quá trình, càng thêm khó chịu. Anh suýt chútnữa thì bóp gãy khẩu súng lục trong tay.

Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Phương Nại. Anh không chút biểu cảm từ chối sự giúp đỡ của người đàn ông mặc đồ đen bịt mặt, tự mình leo lên thang dây.
Triệu Vân và Lý Nhất Nặc rất biết điều, chủ động lên một chiếc máy bay trực thăng khác.

Chu Huyền nhìn chằm chằm vào bóng lưng Sở Niên đang ôm Sở Thanh Kha. Anh hận không thể dùng ánh mắt nhìnchằm chằm mà đâm thủng một lỗ.

Người đàn ông bịt mặt mà Sở Thanh Kha cảm thấy giọng nói quen thuộc đó đẩy Chu Huyền một cái. Anh lạnh lùng cấtgiọng giục giã một cách thiếu kiên nhẫn: “Nhanh lên.”

Khi mọi người đều nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc một cách suôn sẻ, từ ngọn núi nhỏ zombie ở không xa, đột nhiên nhảy vọt ra một con zombie. Với sức bật đáng kinh ngạc, nó lao thẳng về phía Sở Thanh Kha và Sở Trạch Giai đang lơ lửng giữa thang dây.

“Cẩn thận!”

“Là con zombie tiến hóa kia!”

Vài tiếng kêu kinh hãi đồng loạt vang lên, một bức tường đất kiên cố cứng rắn bất ngờ từ mặt đất mọc lên chặn hoàn toàn trước mặt con zombie. Kèm theo đó là vô số viên đạn nhắm thẳng vào đầu nó.
Trước sức mạnh áp đảo của vũ khí nóng, con zombie đó hoàn toàn bị bắn thủng như một cái sàng. Sau đó, bức tường đất biến thành một lưỡi dao mỏng sắc lẹm, dứt khoát chặt đứt đầu zombie.

Con zombie tiến hóa đã chết hẳn.

Người đàn ông bịt mặt tiến lên vài bước, dùng thanh dao đất đâm vào đầu zombie, nhanh chóng lấy ra một viên tinh thạch màu xanh lam. Sau khi anh rửa sạch bằng nước mưa, bề mặt của viên tinh thạch càng trở nên trong suốt sáng lấp lánh hơn.

Sở Niên đã bế Sở Thanh Kha lên trực thăng, cô ngồi ở cạnh cửa nhìn xuống, vừa lúc đối mặt với ánh mắt của người đàn ông bịt mặt ngước lên.

Người đàn ông bịt mặt cong khóe mắt sâu thẳm, giọng nói khàn khàn: “Tiểu thư Sở, tặng cho cô.”