Bị trực tiếp vạch trần mục đích thật sự, Sở Thanh Kha cũng không hề sợ hãi. Trong đôi mắt trong veo kia ngập tràn sự lạnh lẽo thấu xương.
“Vậy thì anh chết đi là được rồi.”
Giọng nói của cô vẫn hoàn toàn mềm mại và dễ nghe như mọi khi, nhưng những lời nói có phần thiếu kiên nhẫn lại dường như không toát ra một chút hơi ấm nào.
Sở Trạch Giai buông rũ mắt xuống, nhìn khuôn mặt yêu kiều đến hút hồn của thiếu nữ trước mắt. Những ngón tay đangsiết chặt nơi vòng eo cô không khỏi càng thêm chặt.
Anh khẽ cười một tiếng, theo nhịp điệu của âm nhạc mà kéo cô gái vào lòng. Kiểm soát chặt chẽ, giọng điệu đầy nguy hiểm bức người: “Nếu thực sự muốn chết, tôi cũng sẽ kéo em cùng chết với tôi.”
Tiếng nhạc vừa đúng lúc dừng lại đột ngột.
Sở Thanh Kha bị anh ôm ngang eo, nhìn thấy rõ ràng một tia tăm tối lóe lên trong đáy mắt người đàn ông.
Sở Thanh Kha: “…”
Tất cả đèn trong sảnh lại sáng lên, rất nhiều khách mời trong bữa tiệc đều cười nói sôi nổi, bắt đầu vòng giao lưu khiêu vũ thứ hai.
Sở Thanh Kha với gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng. Cô rời khỏi đám đông, đi thẳng lên lầu rửa tay, cô định thay một bộ lễ phục khác.
Cô cảm thấy những nơi bị Sở Trạch Giai chạm vào đều đã trở nên dơ bẩn, khiến người ta thấy ghê tởm.
Sau khi đại tiểu thư Sở tạm thời rời đi, những vị khách khác lấy Sở Trạch Giai làm trung tâm. Bọn họ dần dần vây xung quanh.
Sở Trạch Giai tiện tay cầm một ly rượu trên khay của người phục vụ, trong những lời nịnh bợ của người khác, anh ngửa đầu uống một hơi cạn. Đồng thời đôi mắt anh không hề lệch đi một phân mà vẫn chăm chú dõi theo bóng lưng dường như đang vội vã rời đi của Sở Thanh Kha. Ánh mắt âm trầm, u ám.
Trợ lý Tiểu Trương của Sở Trạch Giai tiến lên, dùng giọng nói chỉ có hai người họ mới có thể nghe thấy, khẽ nói mấy câu với anh.
Lông mày của Sở Trạch Giai cuối cùng cũng giãn ra: “Tốt.”
Sau đó, anh dùng vài ba câu để đuổi những người xung quanh. Từ xa đi theo bóng dáng mảnh mai duyên dáng kia, đuổi theo cô.
Nhà cũ của họ Sở hôm nay đèn đuốc sáng trưng khắp nơi, ánh sáng vàng ấm áp tô điểm thêm vài phần lộng lẫy tráng lệ cho toàn bộ trang viên. Nơi này điêu khắc tinh xảo, trang trí khéo léo. Mỗi một nơi đều xa hoa đến tột cùng. Trong trường hợp không có người dẫn đường, người bình thường vào đây có thể bị lạc cả một ngày một đêm.