Lục Dao nhận xét xong thì bỏ chúng vào ba lô leo núi.
Hiện tại vẫn chưa thể đảm bảo hệ thống sẽ cung ứng đồ ăn mãi, nên cậu quyết định vẫn cứ thu thập vật tư theo kiểu cũ.
Lục tung ngăn kéo của mọi người, cậu tìm được 3 cái bật lửa.
Cậu còn tìm thấy một bình nước và rót đầy nước khoáng vào đó.
Thực ra nếu cẩn thận hơn thì có thể tìm được nhiều vật tư hơn, nhưng đã hết ba tiếng và mặt trời cũng bớt gắt, vì thế để cho chắc ăn, Lục Dao đeo chiếc ba lô nặng trĩu lên vai thắng lợi trở về.
Đường về khá thuận lợi.
Ở khu dân cư, một con xác sống đột nhiên lao ra từ bên hông khiến cậu bị ngã nhào.
May mà cậu mặc nguyên bộ đồ bảo hộ, sau khi ngã xuống liền lập tức dùng trong tay súng gây mê tặng cho nó một phát.
Bản thân cậu không sao nhưng khi về nhà kiểm tra ba lô, cậu phát hiện một hộp đồ ăn sẵn bị ép nát bét.
Lục Dao tuyên bố đây chính là bữa tối của ngày hôm nay.
Không lâu sau khi mạt thế bắt đầu, cậu đã dùng gạch và đá vây thành một cái bếp lò tam giác ngoài ban công, để lại một khe hở cho gió vào.
Vấn đề nhiên liệu rất dễ giải quyết, cứ tháo đồ gỗ trong nhà ra là được.
Nhà tầng trên quanh năm suốt tháng sửa sang, trước kia Lục Dao phiền không chịu nổi, giờ lại thấy vui mừng khôn xiết.
Sửa nhà đồng nghĩa với việc có rất nhiều rác thải xây dựng, đủ loại gỗ vụn chất đống ở hành lang, tất cả đều là nhiên liệu tuyệt vời.
Đặt hộp cơm cá hương thịt băm lên bếp nướng, món đồ ăn sẵn thơm phức này thậm chí còn được cho thêm tinh dầu hương khói để mô phỏng mùi thức ăn vừa ra khỏi chảo.
Lục Dao ngồi bên cửa sổ, vừa ăn vừa ngắm nhìn phong cảnh đổ nát bên ngoài cùng những con xác sống đi qua đi lại, lắng nghe tiếng gào thét của chúng hết đợt này đến đợt khác.
Cảm giác cuộc sống vẫn rất nhẹ nhàn.
Ăn xong cậu bắt đầu đọc sách.
Phải tranh thủ đọc hết mấy quyển sách trong phòng, xem xong là có thể dùng chúng làm chất đốt.
Khi ánh sáng lịm dần, Lục Dao khép sách lại, nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ.
Việc ra ngoài đối với cậu vẫn còn rất kịch tính, hy vọng nhiệm vụ ngày mai sẽ đơn giản một chút.
Không biết ngày mai điểm danh sẽ nhận được phần thưởng gì đây…
[Trả lời cho ký chủ… Nhiệm vụ ngày mai vẫn là đi làm nha.]
Lục Dao: “?”
Lục Dao nhận ra một khả năng: “Ý của cậu là… Nếu tôi không xin nghỉ thì phải đi làm mãi?”