Đến nội dung chính

Chương 32

admin 695 Chữ Cài Đặt

Tần Dã lại lùi thêm một bước dài nữa.

Cậu ta lắp bắp: “Đại đại đại đại lão lão lão lão, chuyện này nguy hiểm lắm đấy!”

Lục Dao: “Đúng vậy, nhưng nếu xử lý sạch sẽ rồi thì nguy hiểm duy nhất chính là… Trong mạt thế hệ tiêu hóa của chúng ta khá yếu ớt, nếu ăn quá liều lượng có thể sẽ dẫn đến chứng khó tiêu…”

Tần Dã: “Là sao?”

Lục Dao giải thích ngắn gọn súc tích: “Ăn ngon quá nên cơ thể không tiêu hóa kịp.”

Tần Dã: “… Như vậy mà gọi là ăn ngon á!”

Lục Dao: “Chuyện này hoàn toàn khoa học. Hơn nữa, chúng ta còn có thể cân nhắc việc kéo theo cơ thể của một người khác vào phòng để cùng nhau tiến hành hoạt động này. Đừng lo lắng, về mặt luân lý đạo đức thì không có gì cản trở cả, bởi vì chúng ta chỉ ăn những thứ trên bề mặt…”

Tần Dã: “Đại lão anh đừng nói nữa! Lát nữa chúng ta ra ngoài tăng ca tìm vật tư đi!”
Mặc dù trong phòng vẫn còn một ít vật tư, nhưng hiện tại Tần Dã đã tràn ngập cảm giác nguy cơ.

…Bị Lục Dao dọa cho sợ.

“Được thôi.” Lục Dao đáp.

Trong khoảng thời gian này, dưới sự huấn luyện của Lục Dao, động tác chém xác sống của Tần Dã đã trở nên dứt khoát và lưu loát hơn rất nhiều.

Nhưng cậu ta vẫn không có can đảm một mình đi ra ngoài tìm vật tư, hoàn toàn không thể vượt qua được nỗi sợ hãi đó.

Lần này nghe nói Lục Dao sẽ đi tìm vật tư cùng mình, Tần Dã cảm thấy vô cùng vui sướng.

“Đại lão đại lão, đi cửa hàng tiện lợi ở con phố bên cạnh đi.”

“Được.”

“Ơ kìa đại lão, sao anh không đi tiếp?”

Lục Dao dùng ánh mắt như nhìn một tên ngốc để nhìn Tần Dã: “Cậu lăn lộn với tôi lâu như vậy rồi mà vẫn định bảo tôi trèo rào à? Đi, đi tìm vạch qua đường cho người đi bộ.”
Tần Dã: “…”

Không hiểu sao cậu ta lại cảm thấy mình cũng không mấy bất ngờ trước chuyện này.

Bọn họ vòng một vòng tìm được vạch qua đường, Tần Dã cười nói: “Cũng may là không có cột đèn giao thông.”

Nhưng cậu ta không ngờ thân hình Lục Dao lại đột nhiên khựng lại.

Hồi lâu sau, Lục Dao mới âm u lên tiếng: “Cần chứ. Bạn hiền à, tôi cần phải chờ đèn tín hiệu giao thông.”

Cho dù đèn giao thông ngoài đời thực đã tắt ngúm vì mất điện, thì hệ thống vẫn sẽ hiện ra màu sắc của đèn tín hiệu giao thông ngay lúc này trong ý thức của cậu.

Tần Dã: “…” Biết thế thì mình đừng hỏi.

Cách đó không xa có tiếng chim kêu cất lên.

Cửa hàng tiện lợi mà họ nhắm tới đã bị cướp sạch. Các kệ hàng nằm nghiêng ngả, bên trong vương vãi những chai lọ trống rỗng và những chiếc hộp giấy bị giẫm bẹp dúm.
Bọn họ chỉ tìm được một ít đồ dùng sinh hoạt hàng ngày: Lưỡi dao cạo râu, chỉ nha khoa, một túi nhỏ tăm bông tẩm cồn y tế và một ít kẹo vụn vặt.

Ngoài ra, Tần Dã còn lấy đi toàn bộ bao cao su trong cửa hàng.

Thứ này trong quá trình sinh tồn cũng khá hữu dụng. Có thể dùng làm băng garo cầm máu dã chiến, chế súng cao su tạm thời, hoặc dùng để chứa nước… Nhưng trên thực tế, tốt nhất vẫn nên ưu tiên sử dụng các trang bị chuyên dụng. So với những thứ đó, ưu điểm lớn nhất của bao cao su thực chất là ở sự nhỏ gọn, dễ mang theo.

Lượng hàng hóa tích trữ của một cửa hàng tiện lợi như thế này vốn dĩ không thể nhiều bằng siêu thị lớn được, nhưng nếu vào siêu thị trong trung tâm thương mại thì lại quá nguy hiểm.

Bọn họ tiếp tục đi về hướng đó thêm một lúc, phát hiện ra tất cả các cửa hàng dọc hai bên đường đều đã bị cướp sạch.