Tất cả những âm thanh lạch cạch đó xếp thành một tuyến phòng thủ an toàn.
Đến lúc này, Lục Dao mới chậm rãi thở hắt ra một hơi.
Mấy chuyện nguy hiểm như thế này, sau này vẫn nên hạn chế làm thì hơn.
Nhìn lại Tần Dã, cậu ta đã mệt đến mức thở hồng hộc như chó con rồi.
Lục Dao quay về phòng ngủ, ngồi lên mép giường rồi gọi thầm trong lòng: “Hệ thống, hệ thống, tổng kết nhiệm vụ Thanh Minh nào.”
[Chúc mừng ký chủ đã trải qua một dịp Tết Thanh Minh thật vui vẻ.]
Giọng điệu của hệ thống lại trở về trạng thái tươi sáng rạng rỡ thường ngày.
[Chơi xích đu cùng người khác (3/3).]
[Nói lời chúc mừng ngày lễ với 5 người (5/5).]
[Tảo mộ (1/1).]
Đáng tiếc là không kịp hoàn thành nhiệm vụ Đạp thanh và Cắm liễu.
[Nhận được đạo cụ: Diều Thanh Minh]
[Mô tả: Sau khi thả bay có thể thu hút sự chú ý của xác sống, độ bền: 10 phút.]
[Nhận được đạo cụ: Bánh Thanh Đoàn Thanh Minh x10.]
[Mô tả: Sau khi sử dụng, có thể chống lại lây nhiễm virus xác sống cấp thấp trong vòng 1 giờ, đồng thời từ từ khôi phục thể lực.]
[Nhận được đạo cụ: Thuốc nước xác sống x1]
[Mô tả: Sau khi sử dụng có thể ngụy trang thành xác sống trong vòng 30 phút (Không thể cộng dồn hiệu ứng. Nếu sử dụng chung với các đạo cụ có mùi hương nồng có thể gây ra hậu quả khôn lường).]
Thú vị đây.
Lục Dao nhướng mày.
Hệ thống bắt đầu thưởng những vật phẩm mang yếu tố siêu nhiên rồi.
Điều này cũng hợp lý thôi, bản thân sự tồn tại của xác sống đã đủ siêu nhiên rồi, quá trình tiến hóa trong thảm họa hiếm khi nào giữ được sự thuần túy.
Cậu ước lượng chiếc bánh Thanh Đoàn trong lòng bàn tay. Nó có màu xanh lục rất bình thường, ngửi qua thoang thoảng mùi thơm của lá ngải cứu, trông có vẻ rất ngon miệng.
Bánh Thanh Đoàn có thể chống lại virus xác sống cấp thấp.
Câu miêu tả này ít nhất cũng ẩn chứa hai thông tin quan trọng:
Thứ nhất, xác sống có phân chia cấp bậc.
Thứ hai, đã có cấp thấp thì tất nhiên sẽ tồn tại xác sống cấp cao.
Nếu phe đối thủ có khả năng thăng cấp, thì phe nhân loại cũng không thể cứ dậm chân tại chỗ mãi được. Con người vốn dĩ là sinh vật chứa đựng vô vàn tiềm năng.
Có lẽ sau này mọi người cũng sẽ thức tỉnh dị năng, chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra.
Nói không chừng sau này hệ thống sẽ buff cho cậu thêm mấy cuốn sách kỹ năng hay thứ gì đó tương tự.
Tiếp theo mới là chuyên mục chính!
Hệ thống, điểm danh ngày hôm nay!
[Điểm danh thành công.]
[Chúc mừng ký chủ đã tuân thủ pháp luật tròn 30 ngày.]
[Chúc mừng ký chủ đã nhận được phần thưởng điểm danh hàng tháng: Đạn gây mê x50 viên.]
Chà chà, 50 viên đạn gây mê này đúng là một phần thưởng điểm danh không tồi chút nào.
Trong thời mạt thế, dũng khí của con người hoặc là đến từ nội tâm, hoặc là đến từ số lượng vũ khí nắm giữ trong tay.
[Chúc mừng ký chủ nhận được một lượt quay Vòng Quay Lớn màu vàng.]
Các cấp bậc của Vòng Quay Lớn được phân chia như sau:
Màu xám là cấp bậc thấp nhất. Mỗi tuần được quay Vòng Quay màu trắng một lần, xếp ở vị trí thứ hai từ dưới lên. Tiếp theo lần lượt là màu xanh lá cây, màu vàng, màu đỏ, màu tím và cuối cùng là màu vàng kim.
Vòng Quay Lớn xuất hiện mỗi tháng một lần sẽ đạt phẩm cấp màu vàng, vượt qua cả màu xanh lá cây. Lục Dao vô cùng mong chờ vào lượt quay này.
Vòng Quay Lớn màu vàng hiện lên trong ý thức của Lục Dao.
[Thuốc hồi phục thể lực (Hộp 10 viên).]
[Mảnh vỡ dị năng cấp thấp.]
[Cốt đao hợp kim cấp Hoàng.]