“Điên rồi sao, cái người này!”
“Chắc là xem phim khoa học viễn tưởng nhiều quá nên tẩu hỏa nhập ma rồi!”
“Hehe, tang thi, yêu yêu, ôm ấp!”
“Đừng có ở đó mà đưa tin giật gân nữa, chuyên gia đã nói rồi, mưa sao băng Thiên Mã chỉ đi ngang qua sao Lam, điểm rơi là sao Thổ cơ mà!”
“Hehe, mau ra đây mà xem, có một kẻ điên này.”
…
Chẳng một ai chịu tin những lời Vương Tiểu Tiểu nói, tất cả đều coi cô là một kẻ thần kinh.
Vương Tiểu Tiểu cụp mi mắt, trước khi đặt điện thoại xuống còn liếc nhìn thời gian. Bảy giờ năm mươi phút.
Chỉ còn mười phút nữa là mưa sao băng Thiên Mã sẽ trút xuống.
Cô đã làm tất cả những gì bản thân có thể làm. Những người không tin thì cô cũng hết cách, chỉ hy vọng vẫn sẽ có người nghe theo lời khuyên của cô, chuẩn bị đủ lương thực và nước uống để chờ đợi cứu viện.
Tám giờ!
Một vệt sao băng xé toạc chân trời, kéo theo sau đó là cả một trận mưa sao băng rực rỡ.
Khuôn mặt Vương Tiểu Tiểu lúc sáng lúc tối chìm trong bóng đêm.
Đẹp thật!
Chỉ tiếc lại là đóa hồng có gai!
“Chuyện gì thế này, sao sao băng ngày càng gần vậy.”
“Không thể nào, sao băng sắp rơi xuống sao Lam rồi ư?”
…
Vương Tiểu Tiểu mở điện thoại lên. Lúc này mạng Internet vẫn chưa bị ngắt, cô nhanh chóng lướt đến trang tin tức mới nhất.
“Mưa sao băng Thiên Mã rơi xuống sao Lam, có thể gây ra động đất và sóng thần. Xin quý cư dân hãy ở yên trong nhà, không ra ngoài, chuẩn bị đầy đủ thức ăn và nước uống dự trữ!”
Theo sau hàng ngàn viên thiên thạch rơi xuống, mặt đất bắt đầu rung lắc dữ dội.
Vương Tiểu Tiểu nhanh chóng tránh xa cửa sổ, ôm chặt ba lô rồi ngồi xổm xuống góc tường.
Theo ký ức của kiếp trước, căn nhà cô đang thuê trọ hiện tại có vị trí khá may mắn, không hề bị thiên thạch đập trúng. Nơi này chỉ rung lắc vài nhịp theo chấn động của mặt đất chứ không hề gây ra thương vong nào quá lớn.
Thế nhưng, Vương Tiểu Tiểu ngay cả chuyện sống lại còn trải qua được, cô cũng không dám chắc tất cả mọi chuyện đều sẽ diễn ra y đúc như trí nhớ kiếp trước.
Ngộ nhỡ lần này xui xẻo, tòa nhà này bị thiên thạch rơi trúng thì sao, hoặc giả không bị rơi trúng nhưng xui rủi lại đổ sập thì tính thế nào?
Trận động đất kéo dài chừng nửa tiếng đồng hồ.
Đợi đến khi vạn vật chìm vào tĩnh lặng, Vương Tiểu Tiểu mới âm thầm thở phào một hơi.
Cho đến thời điểm hiện tại, mọi chuyện vẫn diễn ra không sai một ly so với những gì cô từng trải qua ở kiếp trước.
Cô tiện tay thu dọn lại vài món đồ bị rơi xuống đất do cơn chấn động.
Sau khi tắm nước nóng xong, Vương Tiểu Tiểu ngả lưng xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Hôm nay mới chỉ là động đất và sóng thần thôi, ngày mai mới là tiết mục quan trọng nhất.
Có những kẻ mặc kệ lời khuyên can của chính quyền, cố tình tiến lại gần thiên thạch rơi để chụp ảnh check-in, kết quả là nhiễm phải virus tang thi.
Nối tiếp ngay sau đó là tình trạng thiếu hụt lương thực, xã hội rơi vào cảnh bạo loạn.
Phải chờ đến tận khi quân đội chính quy được phái đi cứu viện thì tình hình mới bớt đi phần nào sự hỗn loạn.
…
Bịch bịch bịch!
Vương Tiểu Tiểu bừng tỉnh giữa một tràng gõ cửa dồn dập.
“Này, có ai ở trong đó không? Nhà tôi có người lớn tuổi bị thương, hiện đang bị đè dưới tủ quần áo. Một mình tôi không nâng nổi, có thể giúp một tay được không?” Giọng nói sốt sắng của một cô gái vang lên bên ngoài cánh cửa.
Vương Tiểu Tiểu mở hai mắt. Cô nhảy khỏi giường, dép cũng không thèm xỏ mà nhanh nhẹn chạy vọt ra cửa, tiện tay kéo theo chiếc bàn và mấy cái tủ bên cạnh để chặn chặt cửa phòng lại.
Cô tuyệt đối sẽ không ra ngoài giúp đỡ đâu.
Bốn năm sống ròng rã trong mạt thế, Vương Tiểu Tiểu đã sớm nếm trải đủ sự lạnh lẽo và tăm tối của nhân tính rồi.
Hiện tại cô vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, vòng bảo hộ của hệ thống còn chưa về tay.
Dù đối phương cũng là một cô gái, nhưng thứ Vương Tiểu Tiểu lo lắng lại là những kẻ khác. Trong khoảng thời gian nhạy cảm này, việc bước ra khỏi phòng là một hành động cực kỳ thiếu khôn ngoan.
Đứng chờ hồi lâu mà không thấy Vương Tiểu Tiểu đáp lại, cô gái ngoài cửa đành chuyển sang gõ cửa phòng khác để cầu cứu.
Thông qua lỗ mắt mèo trên cửa, Vương Tiểu Tiểu nhìn thấy từ căn phòng bên cạnh có hai người đàn ông bước ra, đi theo cô gái kia về nhà để giúp đỡ.