Đến nội dung chính

Chương 12

admin 730 Chữ Cài Đặt

Đường Hạ nhận thấy bạn học mới này hình như vừa nhìn cậu, bất giác mang đến cho cậu một trận ớn lạnh.Cậu thấy rất lạ khi rõ ràng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy bạn nữ này nhưng mà cơ thể cậu như là đã quen với người đó muốn cậu tránh xa không được lại gần bạn học sinh mới đó. Trong lòng Đường Hạ không khỏi cảm thấy bất an vì chỉ với một cái chạm mắt đã làm cho thân thể cậu run rẩy không ngừng dù chính cậu cũng không cảm thấy sợ hãi hay gì đó. Ngay lập tức gạt bỏ những nghi vấn ra sau đầu, cậu cảm thấy bạn học này rất dễ thương có thể là người tốt chỉ là lời nói hơi tuỳ tiện một chút thôi.

Trái lại thì cặp song sinh ngay sau khi nghe thấy cái tên và giọng nói được thốt ra từ khuôn miệng kia khi Lạc Tiểu San vừa giới thiệu bản thân ngay lạp tức biểu cảm đã cứng đờ lại, trông hết sức nghiêm trọng. Nếu để ý kĩ thì sẽ thấy sự cảnh giác và ghét bỏ trong đôi con ngươi lạnh lẽo của cặp anh em nọ.
Không khí bị đông cứng trong vài giây cô giáo ngay lập tức ho nhẹ mấy cái để bớt lại sự ngượng ngùng cười gượng rồi nhìn Lạc Tiểu San nói:

“Được rồi giới thiệu đã xong, bạn học Lạc này em đi xuống ngồi đằng sau bạn Đường Hạ nhé, lớp chúng ta chỉ còn chỗ đó là còn chống.”

“Vâng thưa cô” Lạc Tiểu San trả lời giáo viên rồi nhẹ nhàng bước xuống, tiến thẳng tới cái bàn còn chống ngay đằng sau Đường Hạ.

Khi đi đến trước bàn của Đường Hạ cô chợt dừng lại sau đó nhìn chằm chằm cậu với khuôn mặt không nhìn ra cảm xúc.

Đường Hạ thấy bạn học sinh mới này đột nhiên đứng lại ở chỗ cậu thì không hiểu chuyện gì tò mò ngẩng đầu lên ngay lập tức đối mặt với khuôn mặt vô cảm của Lạc Tiểu San dù biểu cảm đó nhanh chóng được thay đổi bằng nét mặt dịu dàng đáng yêu nhưng cậu vẫn kịp nhìn thấy, điều đó làm cậu thấy khá đáng sợ.
Lúc Lạc Tiểu San dừng lại ở chỗ Đường Hạ Vân Lăng và Vân Lâm không hiểu sao ngay lập tức căng cứng cơ thể lại cảnh giác nhìn cô, nhưng do Đường Hạ đang chú ý tới bạn mới này nên không hề nhận ra sự thay đổi kì lạ của hai người.

Còn phía Lạc Tiểu San ngay khi thấy Đường Hạ thấy Đường Hạ nhìn mình liền nhanh chóng thay đổi biểu cảm tồi cười dịu dàng nói:

“Xin chào cậu tên là Đường Hạ đúng không? Phải giúp đỡ mình trong thời gian sắp tới đó nhé.”

Cậu bối rối gật đầu:” à ừm…”

Sau đó ánh mắt nhanh chóng lia tới chỗ Vân Lăng và Vân Lâm nụ cười càng trở nên lớn hơn giọng nói vui vẻ hơn rất nhiều khi nói với Đường Ha:”Cả hai cậu cũng vậy phải giúp đỡ mình đó.”

Rồi nhẹ nhàng đi lướt qua Đường Hạ ngồi xuống chỗ được giáo viên chỉ định ngay sau Đường Hạ.
Đợi đến lúc cảm nhận dược có người ngồi xuống chỗ phía sau mình thì cậu mới nhận thấy mấy câu bạn học Lạc này nói hình như hơi ẩn ý điều gì đó mà cậu không biết được.

Lia mắt sang phía Vân Lâm cậu phát hiện anh đang vẻ mặt như đang ghê tởm thứ gì đó sau đó cậu lại nhìn sang bên Vân Lăng anh cũng đang mang vẻ mặt y hệt, điều này làm cậu khá bất ngờ vì chưa bao giờ cậu nhìn thấy họ bày ra vẻ mặt như vậy.

Lại càng kì lạ hơn khi cậu nhận thấy họ bắt đầu có biểu hiện như vậy từ lúc Lạc Tiểu San bước vào lớp học. Trong lòng cậu nảy sinh rất nhiều nghi ngờ. Quyết định trong giờ giải lao sẽ lại hỏi cung hai người họ.

Mà bạn học Lạc Tiểu San này sao lại mang cho mình cảm giác bất an vậy nhỉ, rốt cuộc chuyện này là sao vậy?

————————

T/g: Tự nhiên nay lại có hứng viết nên ra chương mới sớm chút hehe:3.