Đến nội dung chính

Chương 28

admin 532 Chữ Cài Đặt

Hắn mắc nợ ân tình của Chu Lan rất nhiều. Hắn thậm chí còn không dám cho y biêt sự thật về thân thế của hắn.

Khánh Chiêu giờ mất tất cả, hắn không còn đứng trên danh vọng và quyền lực nữa. Tất cả mọi người đều rời bỏ hắn. Sủng phi hắn yêu thích nhất cũng bỏ chạy, bề tôi trung thành thì ôm của biến mất tăm mất dạng. Hoàng đệ thì trở mặt tạo phản. Quan văn, võ tướng cũng chẳng ai hộ giá hắn. Chỉ có Chu Lan là người duy nhất sẵn sàng dang tay trợ giúp lúc hắn khó khăn nhất.

Khánh Chiêu có cảm tình với Chu Lan là thật nhưng hắn cũng không chắc đây có phải là yêu hay không? Hắn nhận thấy Chu Lan rất xinh đẹp, vừa mắt hắn. Y cũng rất dịu dàng, thông thạo y thuật lại tận tình chăm sóc hắn. Thế như, thực lòng…

Hắn không thể nói gì hơn nữa.

Dưới ánh trăng tà soi rọ rõ tâm ý của người như thế, Khánh Chiêu trong lòng cũng như lửa đốt. Sự tiếp xúc thân thể một cách bất ngờ khiến bụng dưới của hắn dần sục sôi lên. Men rượu làm Khánh Chiêu choáng váng một chút.
Ngay khi hắn vừa mở miệng nói vài câu trấn an mỹ nhân:

“Đừng khóc! Ta…”

Nhưng hắn chưa vội nói tròn cả câu, thì Chu Lan đã nhanh chóng vươn tay ôm chặt lấy hắn, rồi ngẩn đầu… hôn lên môi Khánh Chiêu.

Trong bóng đêm tĩnh lặng, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, Chu Lan cuối cùng cũng không thể trốn tránh tình cảm của chính mình nữa.

Khánh Chiêu vô cùng bất ngờ bởi sự táo bạo của Chu Lan. Hắn cũng.. khá là hoảng hốt đấy!

Nhưng mà có mèo nào mà lại đi chê mỡ. Mỹ nhân đã dâng đến trước mặt thì cờ đến tay ai người nấy phất.

Thế rồi Khánh Chiêu cũng không khách sáo nữa. Cả hai ôm chầm lấy nhau, đầu lưỡi càng thêm quấn quýt, đưa đẩy. Tay phải Khánh Chiêu niết chặt lấy vòng eo của Chu Lan. Quả nhiên thân thể của mỹ nhân cũng là mềm mại nhất, không kém gì cung tần mỹ nữ trước kia của hắn. Khánh Chiêu lại càng thêm phần táo bạo, tay còn lại lần mò xuống xuýt xoa bờ mông căng tròn của Chu Lan.
Khánh Chiêu quả là một tên nham hiểm. Hắn nhân lúc mỹ nhân bị cuốn vào cảm xúc ái tình mà liền tóm lấy cơ hội nhấc bổng Chu Lan lên, kéo y ngồi vào trong lòng hắn. Mỹ nhân bất ngờ bị Khánh Chiêu tấn công ngược lại. Từ thế chủ động lại đổi thành thế bị động. Chu Lan không kịp phòng thủ, Khánh Chiêu trong nháy mắt đã đảo khách thành chủ.

Hắn lập tức quấn quýt như muốn nuốt trọn lấy người trước mặt. Đầu lưỡi hắn vô cùng trơn tru và linh hoạt như một con mãng xà. Hắn không để Chu Lan có thêm một khoảng nghỉ nào cả, Khánh Chiêu tấn công một lúc càng dồn dập và mãnh liệt.