Đến nội dung chính

Chương 5

admin 531 Chữ Cài Đặt

Sự việc vốn tưởng đã khép lại một lần nữa trở thành đề tài được mọi người chú ý.

Khương Hạ nhìn màn hình điện thoại, vẻ mặt bình tĩnh. Lần này, cô không còn quan tâm người khác nghĩ gì về mình nữa. Điều cô muốn làm chỉ là bước tiếp con đường của riêng mình.

Khương Hạ nhìn những bình luận bênh vực mình trên mạng. Chỉ trong thời gian ngắn, tình thế đã hoàn toàn đảo ngược. Những lời mắng nhiếc trước đó dần biến mất, thay vào đó là vô số người lên tiếng xin lỗi và bênh vực cô. Đúng lúc ấy, một tin nhắn từ số lạ gửi đến.

Nội dung chỉ có một câu: “Chất lượng video làm em hài lòng chứ, ký tên TCT.”

Cô nhìn chằm chằm dòng chữ trên màn hình, trong lòng thoáng hiện lên chút nghi hoặc. Người này là ai? Vì sao lại giúp cô? Cô còn chưa kịp suy nghĩ thì điện thoại lại reo. Người gọi là Cố Kình.
Anh ta lạnh lùng nói: “Khương Hạ, cô tự biên tự diễn chuyện này để trả thù tôi phải không?”

Khương Hạ bật cười: “Tôi đã giải thích rất nhiều lần, nhưng anh có chịu nghe đâu. Bây giờ chân tướng bị phơi bày, anh lại quay sang đổ lỗi cho tôi.”

Cố Kình không muốn tiếp tục tranh cãi, lập tức ra lệnh: “Chuyện bình chọn chỉ là hiểu lầm. Tôi thu hồi đơn từ chức. Cô lập tức quay lại công ty xử lý khủng hoảng.”

Cô đáp gọn: “Tôi không còn là nhân viên của Tinh Duệ nữa. Thay vì ra lệnh cho tôi, anh nên điều tra xem ai là người tung video kia lên, chào anh.”

Dứt lời, Khương Hạ cúp máy rồi chặn luôn số của anh ta. Cô không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ người đàn ông ấy.

Trong văn phòng, Cố Kình tức giận hất tung gạt tàn thuốc. Trợ lý đứng bên cạnh run rẩy báo cáo tình hình.
Anh ta nói: “Cố tổng, Tần Cửu Tôn đang thâu tóm các dự án của chúng ta. Anh ta yêu cầu ngài và Diệp Tố phải đích thân xin lỗi Khương Hạ.”

Cố Kình nghiến răng: “Tần Cửu Tôn? Anh ta về nước lúc nào?”

Thì ra đoạn video kia chính là do Tần Cửu Tôn tung ra để chống lưng cho Khương Hạ. Cố Kình lập tức gọi Diệp Tố đến phòng làm việc.

Anh ta đè thấp giọng: “Dư luận đang đè bẹp công ty. Cô phải quay video xin lỗi, thừa nhận lúc đó quá hoảng loạn nên chưa kịp giải thích cho Khương Hạ.”

Diệp Tố tái mặt: “Như vậy người ta sẽ nói tôi vong ân bội nghĩa.”

Cố Kình gằn từng chữ: “Chỉ cần cô thành khẩn, đám đông sẽ chuyển hướng chỉ trích sang kẻ phá hoại âm thanh. Còn tôi, tôi sẽ đích thân đi tìm Khương Hạ, giả vờ theo đuổi cô ta.”

Khóe môi anh ta nhếch lên, ánh mắt lạnh lẽo: “Chỉ cần dỗ cô ta diễn một màn gương vỡ lại lành, sóng gió sẽ êm xuôi. Đợi công ty ổn định, tôi sẽ khiến cô ta biến mất hoàn toàn.”