Đến nội dung chính

Chương 48

admin 561 Chữ Cài Đặt

Vừa về đến phòng, Bình An lập tức bắt tay vào việc chỉnh sửa bản kế hoạch. Phải mất ròng rã hai tiếng đồng hồ tập trung cao độ, cô mới hoàn thành xong. Lúc này đồng hồ cũng đã ngấp nghé 11 giờ đêm. Biết Ôn Triệu Dung vẫn chưa ngủ, cô liền gửi cho anh một bản qua QQ.

Nửa tiếng sau, tin nhắn hồi đáp của anh tới, chỉ vỏn vẹn một từ: “TỐT!”

Bình An bật cười hớn hở. Trong lòng cô ngập tràn một thứ cảm giác thỏa mãn và thành tựu lạ lùng. Cô lập tức CC thêm một bản gửi cho cô Tiêu quản lý Hội sinh viên và Chủ tịch Đàm Tuyền. Dù cô Tiêu chịu trách nhiệm giám sát, nhưng thực tế mọi công việc của Hội trước nay vẫn do dàn cán bộ tự chủ quyết định; việc cô gửi bản kế hoạch chỉ nhằm thể hiện sự tôn trọng đúng mực mà thôi.

Rất nhanh, Bình An đã nhận được hồi âm từ cô Tiêu. Cô ấy khen ngợi bản kế hoạch được trình bày rất chuyên nghiệp, không quên dặn dò cô phải tổ chức hoạt động lần này cho thật chỉn chu để giữ gìn hình ảnh cho cả Hội và doanh nghiệp.
Trên màn hình máy tính, nick của Đàm Tuyền vẫn sáng bừng nhưng anh ta không hề gửi lại bất kỳ phản hồi nào. Chẳng rõ anh ta đồng ý hay phản đối, nhưng Bình An tự nhủ, dù anh ta có gây khó dễ thì cô cũng sẽ không vì thế mà lung lay quyết định của mình.

Mang theo tâm trạng vui vẻ lâng lâng, cô tắt máy tính, vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường. Kỷ Túy Ý nhìn sang phía Bình An, lắc đầu thở dài: “Con bé này “đột biến” thật rồi.”

Tống Tiếu Tiếu vẫn đang hì hục gõ chữ trên bàn cũng lắc đầu phụ họa: “Thường thì một người tự nhiên thay đổi tính nết 180 độ chỉ có hai khả năng thôi.”

“Khả năng gì?” Kỷ Túy Ý đang dở ván game cũng không nhịn được quay sang hóng hớt. Vi Úy Úy đang nằm ườn trên giường cũng vểnh tai chờ đợi.

“Một là bị xuyên không nhập hồn, hai là được trọng sinh làm lại cuộc đời. Các cậu nhìn xem cậu ấy có giống bị xuyên không không? Rõ ràng là không rồi. Vậy nên, đáp án chỉ có thể là trọng sinh!” Tống Tiếu Tiếu nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Vi Úy Úy “Xùy” một tiếng rõ to rồi lăn ra ngủ tiếp. Kỷ Túy Ý ném vèo cái gối ôm sang: “Cậu cũng lậm tiểu thuyết đến điên nốt rồi!”

Nghe tiếng cười đùa của mấy cô bạn cùng phòng, khóe môi Bình An khẽ cong lên, từ từ chìm vào giấc ngủ yên bình. Trọng sinh… dù có thể ban cho người ta một cơ hội “gian lận” cuộc đời, nhưng thực chất nó cũng chẳng phải điều gì quá đỗi may mắn nếu tâm hồn đã đầy rẫy những vết sẹo.

Tầm hơn 10 giờ sáng ngày hôm sau, công ty đồ ăn vặt Đại Vượng đã cử người chở standee, tờ rơi cùng hàng chục thùng bánh quy đến. Đây là hàng tặng kèm để phát miễn phí trong chiến dịch quảng bá tại trường.