Đến nội dung chính

Chương 29

admin 499 Chữ Cài Đặt

Bình An thu lại vẻ bi thương và phẫn nộ nơi đáy mắt, nở một nụ cười rạng rỡ: “Em không quên, nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ yêu anh ta cả đời.”

Ôn Triệu Dung sững sờ, nhìn cô chằm chằm: “Em nói thật sao?”

“Anh thấy em giống đang nói đùa lắm à?” Bình An cười tinh nghịch.

Ôn Triệu Dung cười ha hả, ý cười rạng rỡ như ánh mặt trời tràn ngập trên khóe mắt, chân mày.

“Có chuyện gì mà hai người cười vui vẻ thế?” Giữa tiếng cười bỗng xen vào một giọng nói lả lơi, quyến rũ. Đỗ Hiểu Mị lả lướt bước tới. Khi nhìn thấy Ôn Triệu Dung, cô ta cười càng thêm phần thân thiết: “Hóa ra Triệu Dung cũng ở đây à.”

Năm anh học năm nhất thì Đỗ Hiểu Mị vẫn chưa tốt nghiệp. Tuy hai người không tiếp xúc nhiều nhưng cũng coi như là có quen biết.

“Đàn chị Đỗ, đã lâu không gặp.” Anh lịch sự đáp.
Đỗ Hiểu Mị nhiệt tình đi tới trước mặt họ: “Không ngờ Bình An và Triệu Dung lại quen nhau đấy. Hai người đang nói chuyện gì thế, có phiền nếu chị đứng đây cùng không?”

Bình An nhàn nhạt đáp: “Cô Đỗ chẳng phải đã đứng ở đây rồi sao?”

Nụ cười trên mặt Đỗ Hiểu Mị suýt chút nữa thì cứng đờ. Nhưng may mà cô ta vẫn còn giữ được chút hàm dưỡng, tiếp tục mỉm cười nói với Bình An: “Gọi cô Đỗ nghe xa cách quá, em có thể gọi chị là đàn chị hoặc chị Hiểu Mị cũng được.”

“Vốn dĩ tôi với cô cũng đâu có thân thiết gì, cứ gọi là cô Đỗ thì hơn.” Bình An mất kiên nhẫn vuốt vuốt dái tai, tỏ rõ thái độ không muốn tiếp tục dây dưa với người phụ nữ này nữa.

“Bình An, em không thích chị sao? Có phải chị đã làm chuyện gì khiến em không vui không?” Đỗ Hiểu Mị khẽ cắn môi dưới, dùng ánh mắt ngập tràn vẻ tổn thương và tủi thân nhìn cô.
Lê Thiên Thần vừa kết thúc cuộc trò chuyện với đối tác, cũng đang sải bước về phía bọn họ.

Bình An nhìn khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời của Đỗ Hiểu Mị. Nhớ lại những lời độc địa cô ta từng rỉ vào tai mình ở kiếp trước, nỗi oán hận lại sùng sục sôi lên như nước đại ngàn, từng bong bóng thù hận cứ thế vỡ òa.

Đối xử tốt với cô cũng chỉ vì muốn tiếp cận bố cô, từ đó âm mưu chiếm đoạt tập đoàn Phương Thị…

Hóa ra đối tượng ngoại tình của Lê Thiên Thần chính là cô ta…

Cố ý hạ thuốc vào ly rượu của cô, gọi phóng viên đến để khiến cô thân bại danh liệt, khiến bố cô tức tưởi qua đời… Tất cả mọi chuyện tàn khốc đó, đều nằm trong kế hoạch một tay Đỗ Hiểu Mị dàn dựng.